Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:13 30/06/2010
Số lượt xem: 629
NGƯỢC DÒNG
Em tìm anh trong dòng xanh bằng thương tưởng
Cái mường tượng xa vời sao oặn sóng triều sôi
Đặt những soải bơi xuôi con nước nhấp nhô lòng
Đem mơ ước tung theo từng vạt bọt
Hớp mặn chát mà mong thành khoáng ngọt
Anh cuối nguồn
Em giữa dòng trôi
Loài ngư nhỏ ngược dòng tìm hạnh phúc
Em cũng ngược dòng... liệu… có được không?
Chơi vơi giữa dòng… chơi vơi… giữa mênh mông…
Nhưng dẫu thế nào… trùng dương dẫu… băng đông,
Em vẫn ngược... dầu có chết... trong muôn ngàn trùng xoáy…
PhốChâuNgượcdòng,29-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:13 30/06/2010
Số lượt xem: 629
Số lượt thích:
0 người
- HƯƠNG RƯỢU (29/06/10)
- GỌI ĐIỆN TRONG MƯA (28/06/10)
- Anh nhé! Đừng xa! (27/06/10)
- HOA CÓ CÒN HỒNG... (27/06/10)
- Đọc bài thơ TREO CỔ NỖI BUỒN (26/06/10)
A, chào mọi người
3 khách và 3 thành viên
Rất vui được đón
2 khách và 5 thành viên
Chào các bạn, chúc các bạn vui nơi nhà T nhé
2 khách và 3 thành viên
1 khách và 3 thành viên