Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Đỗ Thị Hoa @ 19:15 30/06/2010
Số lượt xem: 304
Ông xã mùa World Cup !
Ông xã nhà mình rất ham mê
Cả đêm bóng đá vang miền quê
Khung thành đối thủ thì trượt hết
Lưới nhà đêm sút có trượt đâu ?
Ông xã nhà mình giỏi lắm cơ
Đêm xem bóng đá còn làm thơ
Ngày không quên ngủ bù đêm trước
Cứ vậy liên miên suốt cả mùa.
Ông xã nhà mình trông đẹp ra
Mắt chẳng quầng thâm giống vợ nhà
Đi đâu cười nói vui như Tết
Gặp mấy bạn thân...ái chà chà...
Bài thơ H vừa làm, cô Vân Thy đọc tạm nhé !
( 30/6/2010 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 19:15 30/06/2010
Số lượt xem: 304
Số lượt thích:
0 người
- NGƯỢC DÒNG (30/06/10)
- HƯƠNG RƯỢU (29/06/10)
- GỌI ĐIỆN TRONG MƯA (28/06/10)
- Anh nhé! Đừng xa! (27/06/10)
- HOA CÓ CÒN HỒNG... (27/06/10)
Thơ vui tặng những ông xã yêu bóng đá
Chúc cô Vân Thy vui mùa World Cup !
Hay quá cô Hoa
khoái câu này
"...
Ông xã nhà mình giỏi lắm cơ
Đêm xem bóng đá còn làm thơ.."
toàn bài dòng nào cũng tuyệt
Mời VT ghé thăm Anh của tôi. BÙI VĂN THÀNH ( Phó trưởng phòng giáo dục Huyện Tuy An -Phú Yên ).http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=baitho&code=1916
2 khách và 4 thành viên