Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Đỗ Thị Hoa @ 15:39 02/07/2010
Số lượt xem: 317
Khoảng trời riêng !
Gió không mùa gió mãi theo hương
Ta cũng vậy bên nhau đằm thắm
Rồi có ngày chợt nhận : Khoảng trời riêng
Những lúc không anh, lòng ai trống trải
Em tự đưa mình theo chút hương say
Hồn phiêu dạt theo người đi mãi
Thưởng ngoạn tình trăng vấn vương lòng
Em trở về trong vòng tay ấm áp
Anh nói cười chan chứa yêu thương
Em hôm nay và cả mai sau
Là của anh, chỉ khoảng riêng trời...
( 5/2010 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 15:39 02/07/2010
Số lượt xem: 317
Số lượt thích:
0 người
- ANH TẮM (02/07/10)
- ANH NỢ (01/07/10)
- Tất cả đều có thể (01/07/10)
- ĐỪNG BỎ EM RA (01/07/10)
- Ông xã mùa World Cup ! (30/06/10)
Em hôm nay và cả mai sau
Là của anh, chỉ khoảng riêng trời...
Cô Vân Thy đã bao giờ như thế chưa nhỉ ? Khoảng trời riêng !
Chúc cô vui nhé !
Chào cô Hoa
1 khách và 2 thành viên