- Đồng Xuân Sơn
- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:44 02/07/2010
Số lượt xem: 149
 
MƯA NỮA ĐÓ
Anh à mưa nữa đó!
Em kéo màn co ro
Réo rắc mùa đơn lạnh
Cho chúng mình âu lo…
Bao giờ ta gặp nhỉ
Bao giờ anh dìu em
Bao giờ lau mi ướt
Để anh nồng đôi vai?
Mưa nơi này lạnh lắm
Ai đó trong vòng tay
cho hai mình chết dại
nỗi nhớ ngày không nhau…
Từng chặp… rồi… từng chặp…
Mưa tạnh… rồi… lại mưa…
Mong mưa trôi nỗi nhớ
Về nhau trao môi nồng!
PhốChâuMưanữađó,02-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:44 02/07/2010
Số lượt xem: 149
Số lượt thích:
0 người
1 khách và 2 thành viên
- TRĂNG RỚT (02/07/10)
- Khoảng trời riêng ! (02/07/10)
- ANH TẮM (02/07/10)
- ANH NỢ (01/07/10)
- Tất cả đều có thể (01/07/10)
Các ý kiến mới nhất