Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:41 03/07/2010
Số lượt xem: 1471
CHÂN TRẦN TRONG THU
Hãy chân trần đi trên lá khô!
Để nghe mùa thu về trần trụi
Phiến lá giòn tan bánh đa mới nướng
chấm nắng mật ong non tươi rói ngọt hương mùa…
Gió… mỏng tang mát mơ mành lụa
Mây xỏa tóc lùa oằn ngang đáy nước
Cỏ mượt khoe mình ưỡn sắc chờ sương
Ngọc ngà lá thả lời ru
Lãng du nắng làm tình chi hoa cúc?
Để giọt vàng… tung tóe… rải…
Tràn thu!
PhốChâuChânTrầntrongthu,03-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:41 03/07/2010
Số lượt xem: 1471
Số lượt thích:
0 người
- ĐỌC BÀI THƠ MƯA NỮA ĐÓ (03/07/10)
- MƯA NỮA ĐÓ (02/07/10)
- TRĂNG RỚT (02/07/10)
- Khoảng trời riêng ! (02/07/10)
- ANH TẮM (02/07/10)
Chào Hằng Nga
1 khách và 2 thành viên
Chân trần đi trên lá mùa thu
Nghe thấy hết tình thu qua phiến lá
Gió mỏng mảnh uốn mình thương cỏ rối
Để em về giọt nắng đọng trên vai...
Tên lãng tử nào ngó gì cỏ rối
Gió giao mùa gió lại đi thôi...
Tên lãng tử chẳng ngó gì cỏ rối
Mà tâm hồn cứ quyện mãi không ra
Gió giao mùa gió lại đi thôi
Tên lãng tử còn trơ lại đó
Đứng nhìn đời ôi đã lỡ tình duyên !!!
Duyên mang nợ vương vai lãng tử
Gió xa về cỏ úa mờ sương
Thu về nắng vàng vương tung tóe
Em chân trần đẫm đạp sắc vàng thu
Nỡ sao em thu đâu mang tội
Vẫn sắc vàng ưỡn gió đón chờ sương ?
Chân trần bởi sợ thu đau
Em giày cao gót... thì sao hỡi trời?
hi, Thu
Chân trần dẫm đạp đã đau
Nay giày cao gót thu đau bội lần !
Chân trần vì bởi muốn gần
thu thêm chút nữa sợ lần thu... xa