Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:41 04/07/2010
Số lượt xem: 404
SINH NHẬT TÌNH YÊU
Cuối hạ lời tình đến với em
Vào thu tô mắt biếc môi mềm
Đông đến thử lòng nhau trơ giá
Xuân tràn vòng tay đẫm nhớ thêm!
Anh hỡi tìm nhau sưởi ấm đêm
Mặc trăng trăng cứ rụng bên thềm
Mặc gió... mặc mây trời... mặc lá...
Ta ghì cho trọn một năm yêu!
PhốChâuSinhnhậttìnhyêu,04-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:41 04/07/2010
Số lượt xem: 404
Số lượt thích:
0 người
- EM BỐN MÙA ! (04/07/10)
- Đọc bài thơ ANH NỢ (04/07/10)
- ĐỌA ĐÀY (03/07/10)
- Hờn dỗi ! (03/07/10)
- CHÂN TRẦN TRONG THU (03/07/10)
Thức cùng em đêm nay không?
Để cùng ngân một tiếng lòng
Mình yêu nhau đã tròn năm đó
Thắp nến hòa xuân hạ thu đông...
TD chào QT nghe !
Xuân hạ thu đông nến thắp rồi
Cháy rực lên đi mừng sinh nhật
Thức tròn đêm nầy, thức nhé em
Trăng kia cứ mặc rụng bên thềm
Mặc gió dìu mây say mềm, mặc lá
Sinh nhật yêu mà ta say ... em !
Chao Thu Diễm đến thăm Thy
Một chút....gặp nhau...có tình chi
Xa xôi...cách trở nhờ trang web
Vài dòng thơ...say...biết nói gì !!
Say thơ say cả đường về
Dẫu cho cuộc sống bộn bề nhé anh !
MÂY kia lơ lửng trời xanh
Hôm nào thấy vắng bóng anh MÂY buồn !
Nói hộ đừng la VT nhá ! Hổng biết có trúng trật gì không ! Hi hi
THU...ơi...DIỄM phúc cho ai
In bóng..cái nhớ đường dài..để thương
Dù đi khắp các nẻo đường
Cũng không tìm được môi trường THƠ SAY
"BUT TRE.." thơ xuất hàng ngày !!
Hình
Còn bài thơ nào nữa không ???
0 khách và 2 thành viên
· Đồng Xuân Sơn
· Huỳnh Thị Vân Thy