Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 21:01 05/07/2010
Số lượt xem: 643
NGÀY YÊU
Không chút nắng ngày yêu
Mưa vội vàng lấp lối
Anh ơi em muốn hỏi
Bao giờ mình trao môi?
Sinh nhật tình dần trôi
Nói gì cho nỗi nhớ
Làm gì cho quãng đợi
Của những người yêu xa…
Phòng đơn mấy nhành hoa
Cắm hoài vô duyên lạ
Mưa len sa ô cửa
Lắt lay ánh lạp vàng
Lang thang... tình... lang thang...
Trở ngăn như dây trói
Nhưng lời tình mãi nói
Muôn đời... yêu... trào sôi...
PhốChâuNgàyyêu,05-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 21:01 05/07/2010
Số lượt xem: 643
Số lượt thích:
0 người
- Mưa Xuân (05/07/10)
- Thu vàng... (05/07/10)
- CHỜ (05/07/10)
- NỢ MỘT CÂU CHỜ (05/07/10)
- Đọc bài thơ Nợ một câu chờ (05/07/10)
TBN cứ giữ mãi chỉ lối chơi đẹp phối hợp nhỏ, không có sự đột phá nhanh để xuyên qua hàng hậu vệ đối phương hỏi có vào tiếp không ? H thích đội TBN , nhưng phải công nhận Đức mùa này thay đổi rất nhiều. Ở Cỗ xe tăng hiện đại hội tụ nhều yếu tố để đạt hiệu quả : Hoa mĩ + Thực dụng + Bản lĩnh. Đức sẽ vào CK gặp Hà Lan !
Chúc mọi người vui !
Chào mọi người.
Đá bóng...sợ nhất "ĐÀN BÀ.."
Ra ngõ gặp..."GÁI.." thế là uổng công !!
Đội ĐỨC như CHIẾC xe TĂNG
Vượt qua mọi cái LẰNG NHẰNG...để đi
Vắng CHI,EM, ĐỨC nhất, nhì !
(Xin lỗi chị em nói cho vui để thư dãn trong mua GIẢI này thôi )
Nói xấu "một nửa" chị em ta
Đá banh nào có phải đá gà
Đàn bà thì có gì xui chứ?
Các người từ chỗ đó mà ra