Tôi làm để tôi tồn tại
Vui!
MA LỰC ẢO
Trong triệu triệu người sao lại chọn em?
Ma lực ảo đem khát thèm làm mồi nhử
Để rồi em chỉ một lần được thử
Chẳng chần chừ click thiêu thân
Anh ở đâu không đến thật gần?
Trao nhau nhé cớ gì mà ngần ngại?
…
Mạng nghẽn.
Hai màn hình… chết dại.
Oặn lòng… thôi… xa ngái… lời yêu…
Lạy trời còn biết bao điều
Chửa kịp tỏ mấy vần tình tứ
Sao chần chừ để mạng… lặng câm
Bàn phím vô duyên khô khốc âm thầm
Làm...
Đôi dép
MAI EM VỀ LẠI PHỐ
Thôi nhé mai em về lại phố
Dấu chờ xin để lại lòng nhau
Rừng xa lá nhớ nắng phai màu
Hoa chuối đỏ se duyên tròn ai đó
Nở bình yên theo lối mộng lòng
Xin trao nhé lời thương lời nhớ
Mai em về chia nửa đoạn chờ xa
Em cố hái nhưng sao tìm chẳng thấy
Duyên đôi mình đã không trọn ở đây
Mớ cỏ dại sương cong oằn giọt đợi
Tình mỏng manh… theo gió… xa vời…
Em hái lá gói bụi đường… nửa đoạn...
QUA MẠNG @ !
XIN MỘT LỜI TẠ TỪ
Đã thệ với lòng mình mãi chẳng quên nhau
Sao chỉ mình em đau ở một bờ thương đắng?
Và hương nắng chẳng còn nồng bến đợi
Gió thì chơi vơi quên mất khúc ru mùa…
Đừng đùa chứ anh ơi đừng đùa chứ!
Xin đừng làm lữ thứ để tình trông
Không có anh, bờ vai nồng an ủi
Nước mắt hờn, em… tủi vào đâu?
Van anh đấy, một lời thôi sao chưa nhắn?
Tạ từ nhau cho đá chẳng trơ lỳ!
PhốChâuXinmộtlờitạtừ,02-6-10...
NỬA TÌNH
Trách tơ sao nguyệt phũ phàng
Se sao em phải bẽ bàng tình si?
Nửa tình bên vướng bên đi
Gió xa đến thổi làm chi hỡi trời?
PhốChâuNửatình,04…16-6-10...
HỜN MƠ
Chỉ chờ… chỉ đợi… với chỉ trông…
Họ được hờn anh, em thì không!
Chơ vơ lòng vẳng nghe gió khóc
Cả giấc mơ em… cũng nghẹn dòng…
PhốChâuHờnmơ,11-6-10...
LỠ RỒI
Lỡ rồi một mớ hồng phai
Lỡ rồi lỡ nếm đọa đày… tình xa…
Lỡ rồi… lỡ đã… phong ba…
Lỡ rồi lỡ đã nửa ta nửa mình
Lỡ rồi lỡ đã… tự tình…
Đem trăng… mà bán…
(cho mình mình thôi!)
Nửa đời… cũng đã lỡ rồi…
Chút còn chắc...
THU NGÀ
Ta chếch choáng hay thu vàng chếch choáng
Chống chuếnh tình chống chuếnh… chơi vơi…
Chiều ngà rơi cố rướn chút giọt tà
Mắt thu đấy chiều nao ta day dứt
Buông lời nồng để lỗi cho thu
Ta ru em bằng bước dạo trong vàng
Em say khướt ta bàng hoàng thảng thốt
Để cho cơn gió chiều đột ngột
Khẽ giật mình… rơi lá… trộm… tình em…
Ta đem nỗi buồn ra phơi
Bỏ nhớ mong… chiều vắng… xa vời…
Hương thu đợi ướp nỗi buồn ta… dịu...
THAY ĐÁ
Linh hồn ư
Thể xác ư?
Có còn gì nữa đâu khi người quay đi chứ!
Câu giã từ… bằng im lặng đó sao?
Đành chờ thôi trong quay quắt… nghẹn ngào
Đá còn đợi cớ sao ta… không đợi?
Thử một lần… thử thay đá… thấm sương rơi! …
PhốChâuThayđá,16-6-10...
QUA MẠNG
Có thể là suốt cuộc đời này chúng mình chẳng bao giờ nắm được tay nhau
cũng có thể mình sẽ làm được điều ngược lại cho nhau!
Nhưng cuộc sống lại thường khi… bạc trắng
Thì anh ơi đôi dòng tin nhắn
Giúp chúng mình quên những nếp nhăn…!
Có thể cả đời mình chẳng một lần hôn
Cũng có thể cả đời mình là những bồn chồn
Dồn thèm khát vào bàn phím lặng
Căng nỗi nhớ trên màn hình phẳng
Yêu mà… lặng thinh…
Chằng dây tơ...
TRỞ GIÁ
Hạ chớm ươm mà tình đã muộn mằn
Đông chưa đến mà lòng trơ cằn cỗi
Phơn phớt xuân sao mùa sang bỗng vội
Chút mặn nồng ai nỡ gỡ trắng tay… ?
Vừa bình minh… trời chợt rớt… cuối ngày!
Cho tím ngắt hoàng hôn buồn cuối lối…
Tội em lắm những chiều vàng hanh nắng
Nhớ nhung người...
nắng bỗng trở...
giá băng!
PhốChâuTrởgiá,15-6-10...
DẤU MÔI
Không ồn ào cũng không lặng lẽ
đủ để em nghe anh nói chuyện đôi mình
Đủ cho em với thoáng lặng thinh…
Rồi… run rẩy… vỡ òa… xao xuyến…
Đừng nghe anh, bỏ lời yêu xa biệt!
Ai biết tình mình sẽ dài lâu?
Van trời xanh nhận khúc nguyện cầu
Được mãi bên người con yêu dấu
Này anh đi phương trời xa có thấu
Nhớ nhung gì mà dấu mắt còn vương…?
Về bên em dẫu lấm bụi đường
Xin lau hết bằng dấu môi nồng cháy!...
LỜI HỨA MƯA
Mưa nữa rồi, mưa đêm
Vỡ đều trên mái vắng
Buông tâm tư sầu lắng
Vào lòng khuya quạnh giăng...
Mưa tuôn làm em nhớ
Nụ hôn mơ ngày yêu
Vương vương nồng vết dấu
Sợi mưa sao mỹ miều?
Giờ mất rồi lời yêu
Ngày nào anh hứa đó
Em bên khung cửa nhỏ
Xanh xao làn mưa rơi...
Lá ủ màu xác xơ
Cho thẫn thờ mắt đợi
Mưa trôi lời hứa vội
Đi về đâu hỡi mưa... ?
PhốChâuLờihứamưa,14-6-10...
GỠ GẠC
Ai biểu em... bỗng trở thành thiếu nữ
Không biết lành hay dữ - cuộc đời tôi?
Mẩy ngực…
mọng bờ môi…
răng trắng…
Cho tôi đó…
như chết rồi…
thần xác…
Em...
Đọc bài thơ HONG !
Tôi đã "hong.." mình nơi trốn xa
Thấy "lạnh.." "vầng mây..." vắng "trăng..." tà
Mong YÊU, như mình, YÊU...YÊU...mãi
Nhớ "bóng em..." lần nữa...thôi mà !!!
**
"Tôi..." mong "tình tôi..." sóng, gió êm
Đừng " nhạt.." đừng "phai.." mãi mãi bền
"Mùa vàng..."" lối nắng..." hòa mây trắng
"HONG MẢNG TINH..." si anh....cùng...em ...
PHỐ MƯA
Sáng mưa phố nhỏ, một mình
Cuộn tròn... chăn gối... lặng thinh
Sáng mưa... phố nhỏ... tội tình...
Hồn buồn theo nước linh đinh...
Sáng em nhìn mưa một mình
Gập ghềnh đường yêu nhòa mưa
Mưa ơi mưa chi dài thế
Để người yêu nhỏ tội ghê!
Người ta... đã lỗi... câu thề
Chắc về không được mưa ơi
Mưa xa tim kia vời vợi...
Lạnh giăng giăng buốt mưa đời.
Sáng nay phố nhỏ mưa nhiều
Xòe vội bàn tay hứng mưa
Mưa trong tim em... ai hứng?...


Các ý kiến mới nhất