Tôi làm để tôi tồn tại
HONG
Bỗng dưng tôi thấy mình quạnh vắng
Lạnh cả vầng mây cả ánh trăng
Có lúc nhủ mình không yêu nữa
Bỏ bóng em đi, thử một lần!
Tôi giận tình tôi, giận trời đêm
Giận ai nhàn nhạt đến đau mềm
Tôi trộm mùa vàng nơi lối nắng
Hong mảnh tình tôi để... nồng em…
PhốChâuHong,13-6-10...
CÚC NỤ
Hỡi ơi cái nụ cúc vàng
Giấu vàng một mớ nên vàng chút thôi
À ơi này nụ cúc môi
Môi vàng xanh cuống nửa tôi điếng tình
Nụ môi em… khéo lặng thinh
Nửa tôi còn lại… ngặt mình… vàng...
...
Đọc bài thơ Không hiểu mình
Thế gian...mấy ai..."HIỂU MÌNH..." đâu ! >
"Ngu ngơ..." là bệnh của cái đầu !
YÊU...YÊU...GÉT..GÉT...đều đau cả
Quên...mình....YÊU....cho lẹ....cho mau !!!...
KHÔNG HIỂU MÌNH
Sức mỏn - cái đầu trí còn đâu
Ngu ngơ chẳng hận cũng chẳng sầu
Lúc không hiểu mình là ai nữa
Tình còn... tình mất... biết dài lâu?
PhốChâuKhônghiểumình,12-6-10...
Đọc bài thơ Nửa dấu đời
"Môi đỏ..." để em trả nợ đời
"Mắt mờ..." đeo kính...sáng ngay thôi !
"Tim em..." còn đập...còn "chất ngất.."
"Vết nhăn..." đời dễ xóa em ơi !
**
Nửa cuộc đời em đã dám liều
"Con tim.." rạo rực mấy lần yêu
"Đôi môi...""nhịp gấp..." bờ hư ảo
"Có tình yêu..." giông bão...vẫn liều !
***
Thiếu tình yêu không sống nổi đâu !
Bao nhiêu nỗi khổ... làm đau đầu
Tình yêu...xoa dịu...già...như trẻ
Quên khổ đau...quên cả bạc đầu...!!!
...
NỬA DẤU ĐỜI
Môi không còn đỏ, da không thẳng
Mắt đã mờ phai nửa dấu đời
Mà tim... vẫn cứ... yêu chất ngất...
Khóe mắt... vọng tình... mấy... vết nhăn!
Nửa đời thây kệ ta cứ mặc
Bởi đỏ... con tim... biết sao lần!
Nhịp gấp... cơn si... môi... bỏng cháy...
Không tình ta sống được hay chăng?
PhốChâuNửadấuđời,12-6-10...
PHỐ NHỎ
Vì em là phố nhỏ
Mong gió về lắng nghe...
Vì em mành lá cỏ
Nên ước người chở che!
Cỏ nói lời thỏ thẻ
Phố về từng cơn mưa
Anh về dìu em nhé
Để phố nồng đong đưa…
PhốChâu,09-6-10...
Đọc bài thơ Lối chờ
Anh về nơi em...giữa buổi trưa !
"Tình xa..." gió thổi tới kịp mùa
"Quán." vắng.."liêu xiêu.." hồn khao khát
"Phố chờ..." hoài như hạn đợi mưa !!!
**
Dừng buồn nữa nghe..."Phố..." nổi danh !
Có anh bên cạnh....ước mong thành
Đâu còn hạn nữa, tràn mây nước !
"Phó vàng hoa..." LỐI CHỜ.." đợi anh !!
...
Nửa đời ...
LỐI CHỜ
Anh về kẻo phố nhớ, lá thưa
Tình xa bao đợi biết sao vừa
Quán đón liêu xiêu mành gió hát
Phố chờ xao xác phố chợt mưa...
Phố buồn phố hỏi... đã về chưa?
Không anh... phố vắng... nắng bỗng thừa
Người hỡi có thương xin hãy ghé
Phố vàng hoa nắng... lối chờ trưa!
PhốChâuLốichờ, 11-6-10...
KHÔNG ĐÔNG!?
Thuyền tình xa bến xin chèo nhẹ
Đáy tim còn đó... cuộn tơ lòng...
Thôi nhé mùa đông không đan áo
Người về bên ấy chắc... không đông!
PhốChâuKhôngđông!?10-6-10...
Đọc bài thơ Mắc bẫy
"Cái ngày anh..." bẫy vẩn vơ...!!!
Đặt nơi hút gió....nào ngờ gặp em !
Bẫy giăng đúng dịp Trời êm !
"Giăng tình..." bẫy sập lại thêm anh....'VÀO ' ...
MẮC BẪY
Cái ngày anh để ngu ngơ
Vào trong tim gió giả vờ… ghẹo em!
Khuya trời đơm bóng sao đêm
Giăng tình…
Mắc bẫy…
Rượu mềm môi…
Yêu!
Cái ngày trưa chưa kịp… chiều
Nhận lời ai dụ để rồi khuya…
...
ƯƠM CÚC
Giữa lòng hạ mà em thu trắng
Góc trời giăng giăng những bâng khuâng
Lời tình anh gửi mùa năm ấy
Nay vẫn nồng đây trút với ngàn…
Thu không còn cúc hong tơ nắng
Chỉ lá vàng thôi, lá thu vàng…
Em biết thu buồn em ươm cúc
Cúc vừa trổ nụ, gió vào đông!
PhốChâuƯơmcúc,08-6-10...
Đọc bài Bằng lăng đợi
"Bằng..." mầu tím tặng cho nhau
"Lăng..." thêm chút xíu....làm đau cõi tình
"Đơi..." ai mà chẳng một mình.....!!
Còn anh say đắm...bóng hình ..".BẰNG LĂNG"...
BẰNG LĂNG ĐỢI
Phố bằng rớt vội cánh lăng
Để cho môi tím… đắng chằng… đợi ai…
Có còn không chút đắm say
Hay bằng lăng đó đã phai lối về?
PhốChâuBằnglăngđợi,07-6-10...
CẦU TƯƠNG TƯ
Một hôm tôi bắt gặp… tôi
Tương tư nàng bởi… nụ môi phiêu bồng
Ngờ đâu mưa rớt bên song
Kéo theo mớ nắng cầu vồng vắt ngang
Giả đò tôi… nói với nàng
“Mống chuồn đó, có… muốn chàng hay chăng?”
Nàng rằng… “Cái gã… lăng nhăng
Vô duyên vô cớ lằng nhằng theo tôi?”
Nàng đâu có biết… vì môi
Càng cong cớn… càng bắt tôi… say lòng!...


Các ý kiến mới nhất