Tôi làm để tôi tồn tại
NHẬN RA MÌNH
Đang tự vấn rằng có ngộ nhận hay không
Nhưng sao nhớ đốt lòng em quay quắt
Đến với nhau uẩn khúc đời lận đận
Lỡ sinh tình nên trăn trở những trở ngăn
Gánh tang bồng nghiêng ngã gió giăng
Chợt chững lại hồn ta cô đặc
Đêm òa thức... chờ... trong lòng vắng...
Nhận ra mình... đang có... trong nhau!
PhốChâuNhậnramình,15-7-10
...
NỖI NHỚ MƯA
Căn phòng nhỏ cô đơn trưa lắng
Nhớ anh... buồn... nắng chẳng ghé thăm
Chỉ có mưa làm bạn âm thầm
Trôi nỗi nhớ theo dòng tuôn mi mắt
Cành hồng cũ mưa ơi sao dám
Bám cánh tàn... để nỗi nhớ... già nua?
PhốChâuNỗinhớmưa,14-7-10...
EM MỪNG SINH NHẬT !
Chia tay World Cup !
Chia tay em, chia tay mùa World Cup
Thổn thức con tim, cháy bỏng tâm hồn
Em thẫn thờ chờ sương giăng mắc lối
Tôi đứng nhìn gió thoảng cuối hè trôi
Em luyến tiếc một mùa hè sôi động
Chợt giật mình lay nhẹ bóng cây xanh
Phương trời thẳm ai nhìn xa xăm lắm
Trốn tìm quanh ánh mắt lạ ngẩn ngơ
Tim róc rách tình yêu còn chảy mãi
Vẫn say đều lữ khách nhịp đêm đêm
Tai văng vẳng dịu êm bao lời chúc
Tiếng ngọt...
Đọc bài thơ Tóc em
"Mây.." lướt trên trời cao
"Bồng bềnh..." trần ai vắng ?
"Tơ dài.." mong gió lặng
Nhớ "tóc dài..." hôm nao !
"Mộng mơ..." đêm nhiều sao
Mây trắng nhẹ lướt vào
"Tóc.." em xòa chỗ vắng
"Mộng lành..." anh ước ao !
"Hương bay..." làm anh say
"Tóc..." cùng với gió bay
"Cho lòng anh..." trống vắng
"Cuồng phong..." đâu...em hay !!!...
KHÔNG NHAU
Chiều tàn xuống cỏ mà chi
Để cho vạt nắng lịm đi cuối ngày
Nắng gầy và… cỏ cũng gầy
Heo may rợn lạnh cái ngày… không nhau…
Mắc gì lá cũng xanh xao
Giọt tràn mắt lá khua đau...
rát...
TÓC EM
Mây cũng vì ghen tức
Đổ bồng bềnh trần ai
Giăng giăng xõa tơ dài
Che tóc em ngây dại.
Mộng mơ một vạt tóc
Bất chợt vào miền anh
Tóc mây xòa một mớ
Chiều nghiêng… chiều… chòng chành…
Mộng lành thêu trên tóc
Hương bay òa thinh không
Tóc mang chi hình gió?
Cho lòng anh… cuồng phong!
PhốChâuTócem,12-7-10...
NHƯ SẮC CUỐI THU
Lá rớt nhiều hơn, mây lãng du...
Hoa thu ngơ ngác gió vụt vù
Cài thêm cúc áo, choàng khăn ấm
Theo bước nắng tàn khẽ tìm ru...
Khói mờ đưa khúc cuộn trầm tư
Bờ xa xao vọng tiếng chim gù
Hoa nương vách núi buồn tim tím
Em sợ gió lùa... sợ... cuối thu!
PhốChâuNhưsắccuốithu,11-7-10...
TRẬN CUỐI !
WEB VẮNG
Em tần ngần trước trang web vắng
Cứng lạnh tợ đóng băng
Máy chẳng nặng nề, mạng chẳng rớt, chuột vẫn thông
Điện không ngắt mà sao trang trắng toát
đón kẻ bơ vơ bằng những dòng chữ cũ ơ hờ
Cảm giác xưa ùa về, ừ khi ấy
Anh đã từ chỗ đấy đến trang em
Lời đầu tiên "Xin tặng món quà
làm quen nhé!" và từ đây ta thành bạn
Đồng cảm... lâu dần chợt nhớ chợt thương
Lửa gần rơm, chuyện ấy, lẽ thường
Ta...
Đọc bài thơ Chỉ cỏ thôi
Anh luôn luôn thích cỏ non thôi
Bờ xanh xanh mướt phía dưới đồi
Bao nhiêu nỗi nhớ dành cho nó
CỎ NON MÀ KHÔ....chết anh rôi !!!
...
Đọc bài thơ WEB Vắng
'Web vắng..." nhưng không "trắng..."đâu !
Xa em anh luôn nhớ trong đầu
Dù khi mất điện..tình vẫn sáng
Nên chúng mình không xa nhau lâu !
**
Vắng website nhớ lắm em ơi
Mỗi khi mất điện lại tối trời
Xa em, anh nhớ mong....còm cõi
"Mình vẫn yêu sao..." vắng tiếng CƯỜI
...
Đọc bài thơ Ngang phố
Em muốn gặp anh "lúc đầu đêm..."
"Phố chợ..." nhà ai...lấp lánh đèn ?
Riêng anh......chỉ thấy đôi mắt...sáng !
Luôn ướt bờ mi....bắt anh...đền !
**
Khi gặp anh, em thích vẽ...".chim..." !
Một con chim én...sải cánh mềm
"Ghẹo em..." anh vẽ con chim 'CƯỚI.." !
Ai hiểu anh bằng ....., EM CHỈ CƯỜI !!...
NGANG PHỐ
NGANG PHỐ
Anh ngang phố chợ lúc đầu đêm
Vóc ngọc nhà ai đứng bên thềm
Này em liếc xéo anh chi chớ
Mắt tím một bờ… anh choáng tim!
Giả vờ thi sĩ vẽ… cánh chim
Ghẹo em… em đâu mất bên thềm?
Hoàng hôn phố gió buông hờn trách
Ai biểu anh về ngang phố đêm?
PhốChâu,09-7-10...
TÌM NHAU ĐI
Có lẽ nào ta chẳng gặp nhau
lần lựa mãi xuân đi rồi thu lại
Xuân tràn nắng sao đông vương đầy tóc?
đã bao lần tàn nhẫn để tuyết sương
Thu qua… hạ qua…
Vết già nua vết đời thường
...
Đọc bài thơ Còn đó khóe mi cay
Ai cũng biết..."thời gian không dừng lại..."
Cuối nửa đời...em ..."phấn..." chấn làm thơ
Nhờ website..hồn YÊU ..em còn mãi
Đừng"... thét gào..".hãy hướng tới ngày mai !!! ...
TÌM ĐỊA ĐÀNG
ôi trời em những giá băng
Nên chỉ tìm hương cõi địa đàng
Khổ thân sức mòn tâm đã cạn
Tiên bồng giờ cũng đã tan hoang...
PhốChâuTìmmđịađàng,07-7-10...


Các ý kiến mới nhất