Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:22 08/07/2010
Số lượt xem: 286
TÌM NHAU ĐI
Có lẽ nào ta chẳng gặp nhau
lần lựa mãi xuân đi rồi thu lại
Xuân tràn nắng sao đông vương đầy tóc?
đã bao lần tàn nhẫn để tuyết sương
Thu qua… hạ qua…
Vết già nua vết đời thường
nhưng trăn trở lại nở thành ung nhọt
Từng phút từng giờ hành hạ trái tim
Đường thì ngắn mà đam mê chưa cạn
Đời dần tàn mà tình cứ trào sôi
Ta nhón gót hái đầy xuân lộc mới
Tìm nhau đi, gặp để xuân ngời!
PhốChâuTìmnhauđi,08-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:22 08/07/2010
Số lượt xem: 286
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Còn đó khóe mi cay (07/07/10)
- TÌM ĐỊA ĐÀNG (07/07/10)
- CÒN ĐÓ KHÓE MI CAY (07/07/10)
- CHỈ CỎ THÔI (07/07/10)
- BỎ LÁ THU ĐI (06/07/10)
Đời là vậy xuân thì một thưở
Lỡ qua rồi nên trăn trở đấy thôi
Tìm nhau đi khi tim vẫn trào sôi
Cháy bỏng đâm mê tràn trề thèm khát …
Để qua rồi chua chát lắm em ơi …!
Tìm nhau đi...vì tim mãi trào sôi
Tìm nhau đi....vì yêu lắm cuộc đời
Tìm nhau đi đang có người chờ ĐỢI
Tìm nhau đi...CHỈ KHÓ...một ...LẦN...VUI !!!
Tìm nhau đi khi đam mê chưa cạn
Tình trào sôi một thuở xuân hồng...