Tôi làm để tôi tồn tại
Hờn dỗi !
Có những lúc giận hờn em không nói
Anh quay đi cũng lẳng lặng làm ngơ
Em thầm đợi một câu xin lỗi
Nhưng chỉ buồn tự chắp bút thành thơ
Không lời nói, anh vô hình lặng lẽ
Cả thế giới mờ, không hình ảnh, không anh.
Trong sâu thẳm mơ màng em nghe thấy
Lời yêu thương vọng thuở ban đầu
Em hết giận, hết hờn như thế đấy
Bởi tình yêu - sức mạnh vô biên
Cuốn phăng hết những dỗi hờn vô cớ
Còn giăng đầy...
CHÂN TRẦN TRONG THU
Hãy chân trần đi trên lá khô!
Để nghe mùa thu về trần trụi
Phiến lá giòn tan bánh đa mới nướng
chấm nắng mật ong non tươi rói ngọt hương mùa…
Gió… mỏng tang mát mơ mành lụa
Mây xỏa tóc lùa oằn ngang đáy nước
Cỏ mượt khoe mình ưỡn sắc chờ sương
Ngọc ngà lá thả lời ru
Lãng du nắng...
ĐỌC BÀI THƠ MƯA NỮA ĐÓ
"Anh..." về" mưa nữa ..." nhé
"Em kéo..." tình xa quê
Chấm dứt "mùa đơn lạnh..."
Vui em đón anh về
"Ta gặp..." nhau nơi quê
Dù mưa rơi nặng nề
"Anh dìu em..." rất nhẹ
Dùng tay "lau..." thật khẽ
"Mi ướt..."buồn lê thê
"Mưa nơi..." em vẫn thế
E ấp trong "vòng tay..."
Tình yêu xa lặng lẽ
MƯA...MƯA TÌNH......đam mê...
MƯA NỮA ĐÓ
Anh à mưa nữa đó!
Em kéo màn co ro
Réo rắc mùa đơn lạnh
Cho chúng mình âu lo…
Bao giờ ta gặp nhỉ
Bao giờ anh dìu em
Bao giờ lau mi ướt
Để anh nồng đôi vai?
Mưa nơi này lạnh lắm
Ai đó trong vòng tay
cho hai mình chết dại
nỗi nhớ ngày không nhau…
Từng chặp… rồi… từng chặp…
Mưa tạnh… rồi… lại mưa…
Mong mưa trôi nỗi nhớ
Về nhau trao môi nồng!
PhốChâuMưanữađó,02-7-10...
TRĂNG RỚT
Em vói mộng thầm bên cửa sổ
Giọt gầy hiu hắt vóc thờ ơ…
Hà cớ vì đâu bao nỗi nhớ
Ùa về trong mắt khoét xác xơ…
Ân tình xa đó đã buông tơ
Một bến còn đây mãi nỗi chờ
Đêm nay trăng rớt đau đáy nước
Tóc sầu đơn gió rũ chơ vơ…
PhốChâuTrăngrớt,01-7-10...
Khoảng trời riêng !
Gió không mùa gió mãi theo hương
Ta cũng vậy bên nhau đằm thắm
Rồi có ngày chợt nhận : Khoảng trời riêng
Những lúc không anh, lòng ai trống trải
Em tự đưa mình theo chút hương say
Hồn phiêu dạt theo người đi mãi
Thưởng ngoạn tình trăng vấn vương lòng
Em trở về trong vòng tay ấm áp
Anh nói cười chan chứa yêu thương
Em hôm nay và cả mai sau
Là của anh, chỉ khoảng riêng trời...
...
ANH TẮM
Sung sướng gì đâu hỡi, em ơi…
Mưa giăng lòng lạnh đến tơi bời
Chị em đun nước cho anh tắm
Dội gáo nóng… thầm… anh nhớ em!
…
Dội gáo nóng… thầm… anh nhớ em!
Trời mưa, tắm nóng… ới… anh thèm
Bàn tay em tắm… cho anh đó…
Ước gì hương đẫm suốt cả đêm…
Anh tắm xong rồi… mưa… vẫn rơi…
Này mưa sao mải miết lên đời
Giọt thẳng mà sao thành dây trói
Trái tim này đau nhói
Em ơi!
PhốChâuAnhtắm,01-7-10...
ANH NỢ
Em ngang lưng gió vàng mơ nắng
Cuốn mảnh tình anh với lá mùa
Phải đâu vì cúc mà anh nợ
Hay tại vóc ngà giữa màu thu?
PhốChâuAnhnợ,30…01-7-10...
Tất cả đều có thể
"
"
Một bài hát có thể khuấy động một khoảnh khắc.
Một đoá hoa có thể đánh thức một giấc mơ.
Một thân cây có thể bắt đầu một cánh rừng.
Một con chim có thể báo hiệu một mùa xuân.
Một nụ cười có thể bắt đầu cho một tình bạn.
Một cái xiết tay có thể nâng đỡ một tâm hồn.
Một ngôi sao có thể chỉ đường cho một cuộc hải trình.
Một tia nắng có thể chiếu sáng cả căn phòng.
Một ngọn nến có...
ĐỪNG BỎ EM RA
Thềm hạ còn nồng mà thu đã
Phong vụt giao mùa… hoa xót xa…
Ai vẽ mùa đông trong mắt biếc?
Để tràn băng giá tái tê da…
Này, mấy mùa qua… mấy mùa qua?
Lá rơi vài chiếc… cỗi thêm già…
Được không, một lần ôm em nhé?
Cứ thế… và… đừng bỏ em ra!
PhốChâuĐừngbỏemra,30…01-7-10...
Ông xã mùa World Cup !
Ông xã nhà mình rất ham mê
Cả đêm bóng đá vang miền quê
Khung thành đối thủ thì trượt hết
Lưới nhà đêm sút có trượt đâu ?
Ông xã nhà mình giỏi lắm cơ
Đêm xem bóng đá còn làm thơ
Ngày không quên ngủ bù đêm trước
Cứ vậy liên miên suốt cả mùa.
Ông xã nhà mình trông đẹp ra
Mắt chẳng quầng thâm giống vợ nhà
Đi đâu cười nói vui như Tết
Gặp mấy bạn thân...ái chà chà...
...
NGƯỢC DÒNG
Em tìm anh trong dòng xanh bằng thương tưởng
Cái mường tượng xa vời sao oặn sóng triều sôi
Đặt những soải bơi xuôi con nước nhấp nhô lòng
Đem mơ ước tung theo từng vạt bọt
Hớp mặn chát mà mong thành khoáng ngọt
Anh cuối nguồn
Em giữa dòng trôi
Loài ngư nhỏ ngược dòng tìm hạnh phúc
Em cũng ngược dòng... liệu… có được không?
Chơi vơi giữa dòng… chơi vơi… giữa mênh mông…
Nhưng dẫu thế nào… trùng dương dẫu… băng đông,
Em vẫn ngược... dầu...
HƯƠNG RƯỢU
Vô phúc cho em không biết uống
Nên chỉ có thể tưởng thưởng mình bằng hương rượu đầy vơi
Bốn mùa yêu thoắt cái xa vời
Đem chờ đợi… đổi bằng… chờ đợi…
Bỗng muốn cáu bẳn với tất cả
Đã chẳng tha thứ được cho mình nào xá được cho ai
Nếu em tự mình moi được trái tim em
Thì cần chi ai đến sưởi ấm lòng em kia chứ?
Tô Thị là kẻ ra đi hay kẻ đợi chờ?
Mà hóa đá người đi không thạch người...
GỌI ĐIỆN TRONG MƯA
Này nhận điện em đi anh,
để nghe mưa ở miền em anh nhé!
Em nghe mưa một mình sao ớn lạnh đến ghê da
Cơn mưa lòng mưa của phong ba
Ai biểu yêu xa rồi trách chi mình dại...
Rồi lại đổ con tim làm lý trí lu mờ.
Đầu...
Anh nhé! Đừng xa!
HOA CÓ CÒN HỒNG...
Gửi N, ĐL-LĐ
Em đã về… về lại phố xưa
Tìm hỏi anh lời bỗng trở thừa
Đồi hoang dại nay lấp đầy phố thị
Dã quỳ buồn vàng phảng phất gió đưa...
Tầm xuân mơ, tầm xuân của ngày chưa
...
Đọc bài thơ TREO CỔ NỖI BUỒN
không buồn sao biết được vui!
"Em rời chỗ nắng..." để rồi tìm chi ?
"Nói cùng tim..." em thầm thì :
'YÊU làm em khổ "Trốn đi..." sao đành'
"Bây giờ còn kịp..." YÊU anh !!
"Tự mình không ..."ngại, cũng đành gian nan
Yêu quên..."ý niệm..." "thời gian..."
"Có anh em bỗng..." xóa tan nỗi buồn
"Em ôm gió..." hú từ nguồn
"Chia sẻ..." cái nhớ vẫn tồn trong mơ
"Bây giò tình..." ẩn trong THƠ
"Nụ cười em..." đó đợi chờ...BÓNG AI ?!!...
TREO CỔ NỖI BUỒN
Em rời nắng tìm cho mình góc khuất
Nói cùng tim lời sâu thẳm của lòng
Bỏ trốn đi,
bây giờ còn kịp đó!
để tự mình không cản được trái tim
Ý niệm về thời gian,
trong em - không tồn tại!
Hôm qua… hôm nay… hay mai kia
Từ có anh em bỗng sợ chia lìa
Em muốn… treo cổ nỗi buồn em đó!
Bởi nó… suốt đời… cứ hành hạ mãi em…
Đêm tự tình gió than khóc một mình ên
Em ôm gió ru mình cùng...


Các ý kiến mới nhất