Tôi làm để tôi tồn tại
Nào ai viết để mà mưa
cơn mưa nào xoá vết đau tôi
xin đến
cơn mưa nào xoá vết đau tôi
xin rơi
Chỉ thật tội là vì không thể
Tự xua đi mấy vết sâu hoằm
Hay là chờ đi
cơn mưa của ngàn năm???
Phochau,naoaivietdemamua,25-6-18...
NẮNG CỦA CHIỀU NAY
Lẽ thường khi nắng phai đi thì chiều tắt
Đêm có lộng hành cũng sẽ phai đêm
Anh cũng thế bạc trong đời bạc
Ngõ hoang quên nắng bên thềm
Sao em không thế phải chăng đứa dại
Điên cuồng nỗi nhớ chẳng về phai?
Phố Châu, 14-5-2018...
MƯA ĐẦU ĐÊM
Mưa đầu đêm
Rả rích cơn mưa mùa hạ
mưa đêm phượng ngủ ve mòn
Đèn phố bây giờ vẫn sáng
Và ai... vẫn đó lang thang...
Rả rích cơn mưa mùa hạ
Nỗi nhớ chỉ tạm về qua
Cafe quán đêm từng đã
Đã... say một chút riêng mà,
Rả rích một mùa xa quá
Lạt phai cái mớ riêng ta...
PhochauMưađầuđêm10-6-17...
CHỜ... PHAI
Em về con phố không anh
Hoàng hôn lạnh phố đành chiều phai đi
Nhoà sương ướt để trêu mi
Thôi người ta lạt mắc gì mình đâu
chiều đau thì mặc chiều đau
mình cứ thế cứ dạt dào chờ...
phai.
PhoChau11-6-17...
ĐỂ ẤM HƠN
Cho em nắm lấy tay anh cho em tựa vào vai anh vì em trơ trọi quá
vì sao làm mặt lạ để em là chiếc lá rơi
Không có em trong nỗi nhớ của anh
và trời mùa đông nắng cũng chẳng xanh làm chi nữa
quay về mùa yên lặng
một nỗi nhớ bị cầm tù sau cánh cửa bâng khuâng...
PhochauDeamhon18-12-16...
VƯỢT QUA ĐI
Ta vượt qua nỗi buồn của ta chính là ta đang sống
người không đến ừ thì thôi vậy
tìm đo xem bao nỗi đọa đày?
nắng còn trốn huống hồ chi ấm áp
Đông mà có phải thu đâu!
PhoChau,...
ĐÊM
Đêm
găm vào lòng đau nỗi nhớ
những vấp ngã của cuộc đời những tiếng thở của bị thương
Đêm
trằn trọc và gắng gượng
xức vết thương bằng tiếng của thở dài
bỉ mặt
những chai sạn và lạnh nhạt
vượt đêm
mai hớp nắng
rủa đêm
Đêm vẫn ôm ấp chần ngần.
PhoChau01-11-2016 ...
CÒN ĐÔNG NĂM NGOÁI
Chớm đông, nắng đâu mà nhảy nhót
Màu son đủ đỏ để che phai
Em còn một mớ này cằn cỗi
Gọi đâu, đông cũng đến rồi kìa!
PhốChâu26-10-2016
01256413336
0914780017 ...
GIẾT TÔI ĐI
Giết tôi đi
trong bạc bẽo của anh
chiều cũng lạnh như mảnh tình anh vậy
nơi kia là thế đấy
yêu đương gì đâu chỉ đầy rẫy những mê cuồng
bản năng thú một vạt đời buồn bã
buông ra rồi ai hẳn của ai đây?...
CHỜTHU
Nếu thu không chín cúc chẳng vàng và... tôi nữa...
sẽ chẳng chờ đâu... chẳng chờ đâu...
Chờ thu quả ngọt chờ ai đó
Chờ nắng cứ tươi mắt cứ trong
Và em cứ là cô gái nhỏ
ừ với lòng tôi… một tiếng… ừ!
Phochau05-10-16...
TÔI NHỚ
Người đi ôi chẳng nhớ
Ta đã từng trong nhau...
PHỐ EM
Ồ thật tiếc anh không về quê em nhỉ
Mộng chiều ghi thành phố trẻ nồng nàn
Lúa vàng vụ đời ngô khoai trù phú
Xanh lên màu áo chị công nhân
Đói nghèo thoát đã dần dần
Đường lộ phẳng dập dìu xe không ngựa
Hương sông đưa ba ngả đợi chờ
Mặt trời hồng như môi thắm trẻ thơ
Phù sa đỏ tràn về và thu tới
Này anh ơi có thấy lòng phơi phới
Phố trẻ thiếu anh nếu anh chẳng chịu về
Cho yêu thương cho...
ĐI VỀ ĐÂU?
Đi về đâu có mang theo nỗi nhớ
Căn nhà xiêu... cột mục... mái buồn...
Tình tạm bợ nắng cũng tuồng hờ hững
Lững thững vàng... lững thững phai đi... ?
PhoChau21-8-2016...
ĐI VỀ ĐÂU
ĐI VỀ ĐÂU?
Đi về đâu có mang theo nỗi nhớ
Căn nhà xiêu... cột mục... mái buồn...
Tình tạm bợ nắng cũng màu hờ hững
Lững thững già... lững thững phai đi... ?
PhoChau21-8-2016...
MÙA PHƯỢNG
MÙA PHƯỢNG
Nỗi nhớ là màu mưa
Khi ai quên lời hẹn
Ơi mưa tuôn trắng phố
Giọt vỗ về mi em...
Nỗi nhớ là ngày mưa
Khi ơ hờ để gió
Nghiêng cơn mưa mùa hạ
Lả tả màu phượng rơi,
Nỗi nhớ về ngày xưa
Chưa về nhau rồi tiếc
Mưa qua chiều đi biệt
Da diết vòng tay ai.
PhoChauMuaphuong,08-7-16 ...
THÀ VẬY
Chẳng dám kêu mi là bạn
Sao cứ ở cùng ta?
Nắng thà là trốn
Chớ có chi mà chẳng ấm hơn
Ta nguyền rủa mà mi cứ đón
Vòng tay mi giá cứ tràn đầy
Đi đi đừng ở đây
Thà vậy thà cô liêu thà không gió...
PhochauThalavay,10-7-16...
HỜ ... ...
Đo lấy nỗi buồn bằng giọt mưa khóe mắt
Tội lỗi này không nhận có được chăng
Ôi số phần như sẵn định riêng ta
Chiều tơi tả nỗi niềm vô cớ
Nếu định mệnh là màu trắc trở,
xin cho mai ở lối hững hờ...
phochauhờ11-7-16...
CHO CHIỀU QUA
Đưa chi em vào nhớ
Cho nắng vào buồn tênh
Chiều chênh vênh gió lỡ
Bờ yêu đầy gập ghềnh.
Đưa chi em vào nhớ
Cho mưa ngày phôi phai
Giọt len mi vương nợ
Đưa chi trong giả vờ?
Đưa chi em vào nhớ
Tội tình cho cung tơ
Người mang thân trăng gió
Kẻ ru mình ngu ngơ...
Phochau02-7-16...


Các ý kiến mới nhất