Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:00 11/07/2016
Số lượt xem: 409
THÀ VẬY
Chẳng dám kêu mi là bạn
Sao cứ ở cùng ta?
Nắng thà là trốn
Chớ có chi mà chẳng ấm hơn
Ta nguyền rủa mà mi cứ đón
Vòng tay mi giá cứ tràn đầy
Đi đi đừng ở đây
Thà vậy thà cô liêu thà không gió...
PhochauThalavay,10-7-16
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:00 11/07/2016
Số lượt xem: 409
Số lượt thích:
0 người
 
- HỜ ... ... (11/07/16)
- CHO CHIỀU QUA (02/07/16)
- CHIỀU NAY EM THẾ (02/07/16)
- CHƠI VƠI CHIỀU CHƯA ĐI (19/06/16)
- TIẾNG ĐÀN ẤY (14/06/16)
Các ý kiến mới nhất