Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:02 19/06/2016
Số lượt xem: 302
CHƠI VƠI CHIỀU CHƯA ĐI
Cái ngày chưa yêu thương
Đâu có chờ có đợi
Đâu có lần chới với
Đâu có buồn ai đâu.
Cái ngày chưa yêu thương
Vô tư đâu cần biết
Cũng đâu cần tha thiết
buồn hay vui làm gì.
Giờ mong chưa yêu thương
Có được không trời hỡi?
Để không chờ không đợi
Khỏi xót lá vàng rơi...
Khỏi buồn lên nắng mới
Tiếc hương trưa sầu vợi
Hoa nắng vàng rời rợi
Chơi vơi chiều chưa đi,
PhochauChoivoichieuchuadi19-6-16
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:02 19/06/2016
Số lượt xem: 302
Số lượt thích:
0 người
 
- TIẾNG ĐÀN ẤY (14/06/16)
- THUA (27/04/16)
- Ồ LẠC (24/04/16)
- KHÙNG GÌ KHÙNG ĐẾN TÁI TÊ (24/04/16)
- TỰ CẢM (24/02/16)
Các ý kiến mới nhất