Tôi làm để tôi tồn tại
RƯỢU TÌNH KHÔNG CÓ
Sao đổ bệnh ngay lúc này kia chứ
Lạnh như đông ai ủ cho mình?
Thà chén tình vỡ nát còn hơn
Còn nguyên đó mà rượu tình không có
Em van anh ôm chút bờ vai em
Cho đỡ lạnh vì em cô đơn quá
Lời khẩn cầu nghe sao hờ hững lạ
À trong mơ… mãi mơ à…
Rượu là rượu của người ta.
PhochauRuoutinhkhongco,04-3-15
...
KHÓC CHIỀU
Nước mắt tự chảy ta nào đâu khóc chứ
Cứ từ từ hoen ớt vành mi
Cố lau rồi giọt mãi rơi chi
Ngày mụ mị chút chiều tàn cũng giã
Biệt hoàng hôn đêm xuống trăng vừa
Chiều tựa cửa khóc nắng phai cuối lối
Ai khóc đời vội lạt chén tình ta?
PhoChauKhocchieu,thuba:03-3-15
...
HÁI NẮNG
Hái dùm em một ôm nắng đi anh
Kẻo nắng trốn chiều cũng trôi về tím.
PhochauHainang,03-3-15
...
CAFE BÊN THỀM XUÂN
Café bên thềm xuân
Ta ngắm má em bừng
Môi sắc hồng chúm chím
Nụ cười giấu bâng khuâng
Café nghe thềm xuân
Lòng ôi chẳng dám khép
Ngàn hoa khoe ngọt lựng
Ta dám nào không xuân.
Cũng chẳng dám lạnh lùng
Hoa bứt mình bung nở
Bắc cầu vồng rực rỡ
Màu hoa em
Tràn xuân…
PhoChaucafe,16-02-15...
TRÓT CHẠP
Cuối chạp nắng giật mình khe khẽ
Ồ xuân nhen với sắc đông già
Cắn chạp nàng xuân len lén hé
Khúc khích má hồng phơn phớt hoa!
Trót chạp má em hồng xuân nắng
Bâng khuâng tay giấu gió đông tàn
Ô hay em cứ xuân đi nhé
Dẫu chạp chót mùa cũng se se…
PhoChauTrotchap,12-02-15 ...
CHUỐC TRĂNG
Đêm qua trăng rớt đáy ly
Ta ngồi ta rót cũng vì mênh mông
Mênh mông sao cái ngõ không
Xác còng queo gió hồn rong chốn tình
Đưa môi vớt thử linh đinh
Chuốc trăng hay chuốc cho mình mềm môi?
PhoChauChuoctrang,09-02-15...
NẾU LỐI MÒN CÒN DẤU CHÂN ANH
Nếu lối mòn còn dấu chân anh
Thì cỏ hoang sẽ không xanh rồi úa
Ồ nắng nữa không phai rồi vỡ
Và mây chẳng phải tần ngần,
Nếu lối mòn còn dấu chân anh
Chẳng loanh quanh khi lòng chợt nhớ
Ôi tiếng thở chừng sao đứt quãng
Gió qua sao cũng thở dài...
Nếu lối mòn còn dấu chân anh
Thì trời hỡi đành đâu giận dỗi
Con dế sương hoàng hôn sao mày hát
Lá kia sao cứ rơi hoài?
PhoChau,Neuloimoncondauchananh01-02-15
...
THỀM XUÂN
Người người hớn hở hoa
Xuân thập thò cuối giá
Con phố dài mấy ngả
Nón nghiêng trưa nắng ngà.
Hoa về mùa góc chợ
Ươm xuân vồng cúc tơ
Đồng tiền nghiêng, hồng đỏ
Đỗ quyên mơ dấu chờ,
Trạng nguyên còn nặng nợ
dây tơ hồng ngây ngây
Mai vàng thắm đó đây
Nụ biếc nghìn sắc nắng...
Đào ơi mùa đông bắc
nụ em hồng băn khoăn
Trúc giấu mùa thu cũ
Thọ xin thêm nồng nàn.
Mang thềm xuân chống chếnh
Xuân chút còn chông chênh...
CHIỀU HOA
Bận trốn nhớ nên biết đâu nắng ấm
Hồn hoa quên chín rục cuối lưng đồi
Xin hãy cứ để nguyên nỗi nhớ
Đong cho đầy một chén tình say
Đong đi cho chết dại
Cho cơn mê dài đến không ngày
Xin được hoá về tuổi dại
Để đừng nghe gió cũng phai
Hết ngày hoa buông
Cuồng vì những khùng điên của gió
Sao lại buồn vì gió chẳng khùng điên?
PhoChauChieuhoa,22-1-15...
Ừ THÌ NGƯỜI LẤY VỢ
Rồi người về lấy vợ
Bỏ em vào bâng khuâng
Thu chín mùa nắng khát
Đông buồn theo bàn chân?
Rồi người về lấy vợ
Nỗi nhớ về cùng em
Lục bình lênh đênh tím
Ngã ba sông vùng vằng...
Rằng về người lấy vợ
Đâu có còn vu vơ
Ừ thì người lấy vợ
Đâu có còn ngu ngơ,
đâu có còn mắt gió
cũng chẳng còn lơ thơ
đâu dám nhìn ngang nữa
mơ chẳng thành cơn mơ.
PhoChauRoinguoivelayvo,19-01-15...
RỦA
Vừa mới hôm qua
Sao giờ làm mặt lạ
Quên đi môi lỡ tay ghì?
Cái ngọn gió cứ dí cào mi mắt
Xót người hay xót thân ta?
Ôi cái quả tim tựa không còn máu
để gió cuồng đầy nên lạnh thấu xương
Nửa muốn gào người
nửa muốn quay lưng
cho nhân thế thề đừng nhìn ta nữa
Ta muôn kiếp rủa cái bẽ bàng sả cái nghoảnh mặt làm ngơ.
PhoChau,RUA18-01-15...
LẠY EM
Hơn em mười bảy cái xuân xanh
Đừng theo chị nữa sánh sao đành
Chiều xuống soi gương chùng nước tóc
Hương tàn hoa rụng nắng mong manh...
Khéo gặp nhau chi chỗ loanh quanh
Người giễu kẻ chê chẳng duyên lành
Lạy em em đến làm chi chớ
Lạy trời tôi lạy cái đành hanh.
Phochaulay,16-01-15...
CHÉM ĐÔNG
Xin một nhát đông về chém giá
Lạnh hồ thân thể chẳng còn da
Phải đông phải giá hay phải trả
cái bóng cô đơn đến chết già?
Kiếp trước ta có là cướp trộm
Trộm lấy bao nhiêu mảnh tình còm
Cướp mất bao quả tim cuồng ngất
Kiếp này hồn quạnh xác còm nhom?
Há mồm ta chửi ta hay chứ
Vậy mà vẫn sống vẫn cứ tươi
Này yêu mày đến đây ta chém
Quẳng đắm quăng say
Nghểnh
ta cười!
Phochauchem dong,15-01-15...
ĐÔNG ĐIÊN
Gửi cho chút nhớ rồi đi biệt
Trăng biếc bây giờ trăng đã phai
Ngu ngơ chiều cõng ngày đi mất
Soi gương hờn giận bóng cỗi cằn,
Còn đông giá trắng già đông trắng
Con nắng cong queo lẩy bẩy run
Ta muốn nổi khùng cùng với gió
Quơ bão về huơ chém tình ngăn.
PhochauCuongdong,13-01-15...
QUÁN ĐÊM
Nhấp ngụm café quán đêm rơi tiếng nhạc
Người cười còn ta nát mất giọt tình
Giọt vỡ hỏi mình đắm say chi
Chân bước điên cuồng eo lả lướt
Khúc nghê thường nở ngõ liêu trai
Giả lại kề thật khéo rời tay
Ai còn lại trong lần phai cuối
để ta đong mấy lối gập ghềnh
Lênh đênh ma... vòng tay lạ...
Đâu là chốn không điên?
Tàn cafe đêm biệt
cười nụ riêng khóe mắt
Giấu cỗi cằn ta lại dối ta,
PhoChauQuandem,05-01-15...
XIN ĐỪNG ĐẾN
Đã bảo rằng em chẳng yêu anh
Xin đừng đến vì tim đã khép
Đời là thế lẽ thường là thế
Có chém vẫn yêu gã gió vong tình
Đã bảo rằng em chẳng yêu đâu
Xin đừng bắt màu chiều sắp tắt
Nỗi cô đơn đã vào bất tận
và hoàng hôn đã nhuộm tóc buồn,
Em chỉ muốn mình yêu bội bạc
Bóng gần hình thì cứ mãi xa
Em chỉ muốn mình nhặt hồn hoa
Cho đỡ tủi xác tàn lạnh giá...
Em chỉ yêu cái gã...
LẠC BẾN TƯƠNG TƯ
Nhớ người sốt chẳng buồn buông
Cơm canh lạt miệng nước suông đắng chằng
Giữa mùa đông sốt, đắp chăn
Không chút ấm mong người gần biết bao
Lần tay nắm giấc chiêm bao
Nắm thêm mớ gió giá nào mà hơn
Thờ ơ ta gửi giận hờn
Vào cung tơ hỡi dây đờn đứt đôi
PhochauLacbentuongtu,05-01-15...
ĐÔNG VÀ EM
Đông đến nỗi nắng không đến nữa
Lá cũng vừa rơi cuối đường đông
Em bỗng ước nỗi buồn như chiếc nắng
Cho em chút ấm với đông này,
Ngày qua ngày cũng vậy, mình em
Khoác áo lần về lối cũ
Biết không anh vẫn đến rồi về
Mùa đông… mùa đông… mải mê…
Tìm nuối tiếc nghe dấu yêu ngày cũ
Ký ức biệt mù thời hoa đỏ
Cỏ may một vùng xơ xác nhớ
Chiều đông.
PhochauDongvaem,03-01-15...


Các ý kiến mới nhất