Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:02 05/01/2015
Số lượt xem: 176
LẠC BẾN TƯƠNG TƯ
Nhớ người sốt chẳng buồn buông
Cơm canh lạt miệng nước suông đắng chằng
Giữa mùa đông sốt, đắp chăn
Không chút ấm mong người gần biết bao
Lần tay nắm giấc chiêm bao
Nắm thêm mớ gió giá nào mà hơn
Thờ ơ ta gửi giận hờn
Vào cung tơ hỡi dây đờn đứt đôi
PhochauLacbentuongtu,05-01-15
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:02 05/01/2015
Số lượt xem: 176
Số lượt thích:
0 người
 
- ĐÔNG VÀ EM (03/01/15)
- GIÓ CUỒNG THỔI KHÚC NHẠC ĐIÊN (02/01/15)
- BUỘC TÌNH (29/12/14)
- ĐỪNG LÀ EM (27/12/14)
- NGU NGƠ TA HỎI SAO ĐÔNG LẠNH (27/12/14)
Các ý kiến mới nhất