Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:02 29/12/2014
Số lượt xem: 419
BUỘC TÌNH
Chiều phai nắng đã lạt rồi
Hoa lau vương áo ai thời lối xưa?
Bạc màu ngõ hẹn người chưa
Một lần về lại bến mưa sông buồn
Một bờ đợi một bờ buông
Một bờ hờ hững vạt cuồng trách đêm
Trách chi cái sợi gió mềm
Buộc tình không chặt để thềm chiều phai...
Phochaubuoctinh,29-12-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:02 29/12/2014
Số lượt xem: 419
Số lượt thích:
0 người
- ĐỪNG LÀ EM (27/12/14)
- NGU NGƠ TA HỎI SAO ĐÔNG LẠNH (27/12/14)
- GẶP LẠI (25/12/14)
- ĐÊM GIÁNG SINH (24/12/14)
- ANH CÓ VỀ VỚI MÙA ĐÔNG PHƯƠNG NAM (22/12/14)
Một người đợi một người buông
Dây tình buộc chặt vào ai
"Hoa lau vương áo.." chạy dài "lối xưa"
"Bạc mầu ngõ.." vắng lưa thưa
Mấy".. lần về lại bến mưa.." nhọc nhằn
"Một bờ đợi.."sóng lăn tăn
"Một bờ..."vợt lấy ánh trăng đêm về
"Một bờ.." chạy dọc ven đê
"Buộc tình.." thật chặt....hồn quê mơ màng
"Sợi gió mềm.." em nhớ sang
Cho anh cùng gió - Em mang " buộc tình"