Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:32 25/12/2014
Số lượt xem: 163
GẶP LẠI
Gặp lại tình lạt
Đêm ngang chẳng thấy vui buồn
Sương có khóc đời thôi không nghe nữa
Mưa có về cũng chẳng thấy lạnh thêm
Nếu cuộc đời cứ thế trôi êm
Thì ngấn nắng bên thềm hoa có thắm
Ấm không lúc riêng mình?
Gặp lại còn tin?
Hay câm nín để vực ngờ thành cuồng khúc
Hát ru mình hay trách riêng ai!
PhochauGaplai,25-12-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:32 25/12/2014
Số lượt xem: 163
Số lượt thích:
0 người
 
- ĐÊM GIÁNG SINH (24/12/14)
- ANH CÓ VỀ VỚI MÙA ĐÔNG PHƯƠNG NAM (22/12/14)
- TA ĐỂ DỞ MỘT THỜI (18/12/14)
- HOA DẠI (13/12/14)
- ĐÔNG PHAI (13/12/14)
Các ý kiến mới nhất