Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:09 13/12/2014
Số lượt xem: 160
ĐÔNG PHAI
Chiều nguội đi chót nắng còn tha thiết
Đổ lên đông giọt của cuối ngày
Em chợt ước vòng tay người thêm ấm
Môi khẽ thầm lối gió cầu xin,
Đã cuối đường sao mãi mình em
Tay vô vọng nhặt lá chiều sương tím
Này chiều hỡi xuống chi màu bịn rịn
Muôn năm tin người sẽ yêu mình?
Dấu lang thang hoá đời hoa chín
Nở chỉ lần sao hé lối chênh vênh?
PhochauDongphai,12-12-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:09 13/12/2014
Số lượt xem: 160
Số lượt thích:
0 người
 
- TA CUỐI NGÀY CỨ RÓT (06/12/14)
- HOA TRINH NỮ (02/12/14)
- MÙA PHAI (27/11/14)
- GIẤU CHÚT TÌNH RIÊNG VỚI MÙA ĐÔNG (22/11/14)
- LẠI MỘT MÙA ĐÔNG (19/11/14)
Các ý kiến mới nhất