Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:12 06/12/2014
Số lượt xem: 550
TA CUỐI NGÀY CỨ RÓT
Em đến rồi em đi
Bỏ tôi trong quạnh vắng
Có con đường im nắng
Hoa rơi ở cuối ngày
Mây gầy ngu ngơ bay
Dòng sông khô cỏ úa
Mưa cứ về cứ khóc
Nỗi nhớ hóa thành gai...
Em chẳng còn trong tay
Nụ cười tôi cũng tắt
Và mỗi chiều chất ngất
Tôi rót đầy bâng khuâng.
PhochauTacuoingaycurot,06-12-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:12 06/12/2014
Số lượt xem: 550
Số lượt thích:
1 người
(Nguyễn Phương Bình)
- HOA TRINH NỮ (02/12/14)
- MÙA PHAI (27/11/14)
- GIẤU CHÚT TÌNH RIÊNG VỚI MÙA ĐÔNG (22/11/14)
- LẠI MỘT MÙA ĐÔNG (19/11/14)
- ĐẦU ĐÔNG (17/11/14)
Nỗi nhớ gắm vào tay
Lòng tay chai dấu đợi
Nỗi nhớ rơi vào mắt
Giọt rên cơn mưa buồn
Nỗi nhớ như chiều sương
Lạnh cái ngày ngoảnh mặt
Nỗi nhớ như vết cắt
Xé đôi bờ tim yêu...
Vừa đọc tên ngỡ là nam xem thông tin lai là nu. Ban thich bai nay toi cam thay ban manh me lam do Nguyễn Phương Bình
Nỗi nhớ buốt chiều sương
Lạnh cái ngày ngoảnh mặt
Nỗi nhớ đau vết cắt
Cắt đôi bờ tim yêu...