Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:03 02/12/2014
Số lượt xem: 187
HOA TRINH NỮ
Em nói với anh em yêu loài trinh nữ
Không lần nào không tứa máu vì gai
Vậy mà mỗi lần lạc bước đến đây
Đam mê dậy để bàn tay cứ dại
Ngắt nhành hoa và tim rỏ giọt đầy
Phải vì đấy mà màu hoa hồng đỏ
nhuộm tim ai tím gió bâng quơ?
PhochauHoatrinhnu,02-12-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:03 02/12/2014
Số lượt xem: 187
Số lượt thích:
0 người
 
- MÙA PHAI (27/11/14)
- GIẤU CHÚT TÌNH RIÊNG VỚI MÙA ĐÔNG (22/11/14)
- LẠI MỘT MÙA ĐÔNG (19/11/14)
- ĐẦU ĐÔNG (17/11/14)
- ĐÊM VỀ TAY ĐẾM CHÊNH VÊNH (11/11/14)
Các ý kiến mới nhất