Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:28 27/12/2014
Số lượt xem: 156
ĐỪNG LÀ EM
Tìm người khác đi anh
tóc xanh giờ đâu nữa
xuân qua chẳng biết bao mùa
Cũng có khi em tập yêu người khác
Nên giờ dẫu nhớ cũng quen...
Người khác đi anh đừng là em
Nếu đếm được bao lần chờ đợi
sương có rơi đá cũng chẳng mòn
Đừng là em thì hơn
Sao chồn chân mỏi gối lại về?
Sao lối hoang là lối đam mê
Đem dối trá thề chi người hỡi
Sao quay lưng bảo rằng nông nổi
Xin người
người hỡi
đừng em!
PhochauDunglaem,27-12-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:28 27/12/2014
Số lượt xem: 156
Số lượt thích:
0 người
 
- NGU NGƠ TA HỎI SAO ĐÔNG LẠNH (27/12/14)
- GẶP LẠI (25/12/14)
- ĐÊM GIÁNG SINH (24/12/14)
- ANH CÓ VỀ VỚI MÙA ĐÔNG PHƯƠNG NAM (22/12/14)
- TA ĐỂ DỞ MỘT THỜI (18/12/14)
Các ý kiến mới nhất