Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:30 03/01/2015
Số lượt xem: 564
ĐÔNG VÀ EM
Đông đến nỗi nắng không đến nữa
Lá cũng vừa rơi cuối đường đông
Em bỗng ước nỗi buồn như chiếc nắng
Cho em chút ấm với đông này,
Ngày qua ngày cũng vậy, mình em
Khoác áo lần về lối cũ
Biết không anh vẫn đến rồi về
Mùa đông… mùa đông… mải mê…
Tìm nuối tiếc nghe dấu yêu ngày cũ
Ký ức biệt mù thời hoa đỏ
Cỏ may một vùng xơ xác nhớ
Chiều đông.
PhochauDongvaem,03-01-15
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:30 03/01/2015
Số lượt xem: 564
Số lượt thích:
0 người
- GIÓ CUỒNG THỔI KHÚC NHẠC ĐIÊN (02/01/15)
- BUỘC TÌNH (29/12/14)
- ĐỪNG LÀ EM (27/12/14)
- NGU NGƠ TA HỎI SAO ĐÔNG LẠNH (27/12/14)
- GẶP LẠI (25/12/14)
Em bỗng ước nỗi buồn như chiếc nắng
Mang cho chút ấm với đông này
"Cỏ may một vùng.." ai có hay ?
"Dấu yêu ngày cũ.." đã hao, gày
"Mua đông..""mê mải.." tìm hơi ấm
"như .... nắng.."gửi em chút nhớ này !!