Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:59 13/02/2015
Số lượt xem: 221
TRÓT CHẠP
Cuối chạp nắng giật mình khe khẽ
Ồ xuân nhen với sắc đông già
Cắn chạp nàng xuân len lén hé
Khúc khích má hồng phơn phớt hoa!
Trót chạp má em hồng xuân nắng
Bâng khuâng tay giấu gió đông tàn
Ô hay em cứ xuân đi nhé
Dẫu chạp chót mùa cũng se se…
PhoChauTrotchap,12-02-15
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:59 13/02/2015
Số lượt xem: 221
Số lượt thích:
0 người
 
- CHUỐC TRĂNG (09/02/15)
- NẾU LỐI MÒN CÒN DẤU CHÂN ANH (01/02/15)
- THỀM XUÂN (31/01/15)
- CHIỀU HOA (22/01/15)
- Ừ THÌ NGƯỜI LẤY VỢ (19/01/15)
Các ý kiến mới nhất