Tôi làm để tôi tồn tại
GIÓ CUỒNG THỔI KHÚC NHẠC ĐIÊN
Lạnh quá
anh không đến
Ghế xưa lại một mình
Nhạc rơi chiều bịn rịn
Men chiều với lặng thinh...
Lạnh quá
tay tìm nắng
Hoa rơi buồn giăng giăng
Hương cafe ngọt đắng
Nhấp dùm ngụm bâng khuâng...
Lạnh những ngày lận lận
Nỗi nhớ cất vào quên
Mùa lênh đênh đông chín
Tiếng yêu còn gập ghềnh,
Chiều lên như điệp khúc
Chở mùa đi lang thang
Tình ơi sao mê mải
Theo chi với gió ngàn?
PhochauLanhqua,02-01-15
...
BUỘC TÌNH
Chiều phai nắng đã lạt rồi
Hoa lau vương áo ai thời lối xưa?
Bạc màu ngõ hẹn người chưa
Một lần về lại bến mưa sông buồn
Một bờ đợi một bờ buông
Một bờ hờ hững vạt cuồng trách đêm
Trách chi cái sợi gió mềm
Buộc tình không chặt để thềm chiều phai...
Phochaubuoctinh,29-12-14
...
ĐỪNG LÀ EM
Tìm người khác đi anh
tóc xanh giờ đâu nữa
xuân qua chẳng biết bao mùa
Cũng có khi em tập yêu người khác
Nên giờ dẫu nhớ cũng quen...
Người khác đi anh đừng là em
Nếu đếm được bao lần chờ đợi
sương có rơi đá cũng chẳng mòn
Đừng là em thì hơn
Sao chồn chân mỏi gối lại về?
Sao lối hoang là lối đam mê
Đem dối trá thề chi người hỡi
Sao quay lưng bảo rằng nông nổi
Xin người
người hỡi
đừng...
NGU NGƠ TA HỎI SAO ĐÔNG LẠNH
Người đi nắng nhạt bóng còn say
Chiều phai gió khóc lối chiều gầy
Trời hỡi con tim sao lại đỏ
Vu vơ rồi ngỡ tình đầy.
Vui chỉ trong mơ khi chợt dậy
Vạt nắng cuối ngày lá thôi xanh
Ngu ngơ ta hỏi sao đông lạnh
Rồi hỏi sao người lỡ tình say?
Phochau,23-12-14...
GẶP LẠI
Gặp lại tình lạt
Đêm ngang chẳng thấy vui buồn
Sương có khóc đời thôi không nghe nữa
Mưa có về cũng chẳng thấy lạnh thêm
Nếu cuộc đời cứ thế trôi êm
Thì ngấn nắng bên thềm hoa có thắm
Ấm không lúc riêng mình?
Gặp lại còn tin?
Hay câm nín để vực ngờ thành cuồng khúc
Hát ru mình hay trách riêng ai!
PhochauGaplai,25-12-14...
ĐÊM GIÁNG SINH
Giang Sinh nam nay mong moi van con day
Dem buot gia vong tay em van vay
Chuông giáo đường vẫn rơi như năm ấy
Còn anh anh vẫn bên người!
Giữ nụ cười của thuở bâng khuâng
Chân lạc gót chợt quên chiều nhạt nắng
Chúa đêm nay xuống đời
đêm lắng
Thế nhân xin khúc nguyện cầu?
Thôi đi Chúa chẳng thấy đâu
Phúc cho em thì đâu người khác
Tiết đông đêm chắc giọt sương cũng chát
Giáng Sinh này vẫn lạc một vòng tay.
PhochauDemGiangSinh,24-12-14...
ANH CÓ VỀ VỚI MÙA ĐÔNG PHƯƠNG NAM
Anh có về với mùa đông phương Nam?
Ngẩn ngơ lá thắm mùa thưa nắng
Về không anh về mùa đông phương Nam.
Tháng năm em mùa đông bâng khuâng
Chân ngại bước mà đường xưa cứ bước
Hoa đông vương trắng cành mận chín
Lặng thinh một nỗi nhớ đầy...
Mùa đông nơi đây nay không anh
Lá vẫn xanh như ngày xưa mình có
Dấu môi son để gió ngại ngần
Giờ chút son sao phân vân...
Biết gặp lại phai nắng ngày ai đó
Cho một lần...
TA ĐỂ DỞ MỘT THỜI
Về lại đồi hoa vàng
Ly cafe đắng chát
Ngọn gió mùa lang thang...
Bâng khuâng mang nỗi nhớ
ta để dở một thời
Vòng tay nghe bối rối
Môi mềm rồi chợt thôi,
Ta để dở một thời
Một thời hoa vàng nở
Nắng cho hoa vay nợ
Thẫn thờ màu hoàng hôn...
Ta để dở một thời
Đưa em về bến khát
Đồi hoa vàng cháy hát
Ngu tình chiều đưa ngang...
PhochauTadedomotthoi,15-12-14...
HOA DẠI
Anh thường bảo chớ yêu loài hoa dại
Kiếp lang thang suốt lối đi dài
Em hay bướng em chẳng tin như thế
Dại hay không thì cũng đến lúc phai,
Hoa không dại sao cuồng trong gió
Sao nghe hoang ở cuối ngõ chờ
Sao ai đó đã từng mượn nợ
Hơn một lần tim lỡ vì hoa…
Hoa không dại đồi hoang bao giờ chín?
Lãng tử ấm lòng khúc duổi rong
Hoa không dại chiều sao còn bịn rịn
Chẳng muốn đi nắng tím tội tình?
PhochauHoadai,13-12-14...
ĐÔNG PHAI
Chiều nguội đi chót nắng còn tha thiết
Đổ lên đông giọt của cuối ngày
Em chợt ước vòng tay người thêm ấm
Môi khẽ thầm lối gió cầu xin,
Đã cuối đường sao mãi mình em
Tay vô vọng nhặt lá chiều sương tím
Này chiều hỡi xuống chi màu bịn rịn
Muôn năm tin người sẽ yêu mình?
Dấu lang thang hoá đời hoa chín
Nở chỉ lần sao hé lối chênh vênh?
PhochauDongphai,12-12-14...
TA CUỐI NGÀY CỨ RÓT
Em đến rồi em đi
Bỏ tôi trong quạnh vắng
Có con đường im nắng
Hoa rơi ở cuối ngày
Mây gầy ngu ngơ bay
Dòng sông khô cỏ úa
Mưa cứ về cứ khóc
Nỗi nhớ hóa thành gai...
Em chẳng còn trong tay
Nụ cười tôi cũng tắt
Và mỗi chiều chất ngất
Tôi rót đầy bâng khuâng.
PhochauTacuoingaycurot,06-12-14...
HOA TRINH NỮ
Em nói với anh em yêu loài trinh nữ
Không lần nào không tứa máu vì gai
Vậy mà mỗi lần lạc bước đến đây
Đam mê dậy để bàn tay cứ dại
Ngắt nhành hoa và tim rỏ giọt đầy
Phải vì đấy mà màu hoa hồng đỏ
nhuộm tim ai tím gió bâng quơ?
PhochauHoatrinhnu,02-12-14...
MÙA PHAI
Thôi không khóc nữa
Mùa lạt phai tình bỏ cũng quen rồi
Vừa trao môi đã ở vùng ký ức
Rưng rức đợi chờ lại giả vờ quên
Nắng về miền mông mênh
Mây ngờ nghệch
Bồng bềnh gã gió ngông nghênh
Trăng đáy nước chênh vênh cười vỡ bóng
Ta cười
vỡ giọt tình say...
PhochauMuaphai,24-11-14...
GIẤU CHÚT TÌNH RIÊNG VỚI MÙA ĐÔNG
Cho đông về em, anh vui?
Nắng không vàng nữa ở lưng đồi
Chỉ gió và đôi tay lạc lõng
Nỗi nhớ đầy đông không phai phôi.
Đem đông về em, anh vui
Xui thu mùa cũ cúc ngậm ngùi
Sim không còn chín trên đồi nữa
Cánh nhạn ngang đồi bóng đơn côi
Nào nhớ mùa thu môi trao môi
Biết nhau hờn trách lối qua rồi
Vụng dại tỏ lời mà nghe vội
Chút tình riêng giấu với đông thôi!
PhochauGiauchutinhriengvoimuadong,22-11-14...
LẠI MỘT MÙA ĐÔNG
Yêu người ta người ta không yêu
Chiều đông môi lạnh giá thêm nhiều
Nắng khóc chót nồng mùa cũ tận
Ngõ không đơn côi nghe hoang liêu.
Yêu người ta người ta không yêu
Đầy đông côi cút tiếng chim kêu
Cánh xa tìm ấm
Còn ta đó
Khẳng khiu lá trút gió đông
Chiều!
PhoChauNguoitakhongyeu19-11-14...
ĐẦU ĐÔNG
Đông rồi đó thêm mùa nhung nhớ
Ta chờ người đã mấy chiều đông
Một lần thôi xin không hiu quạnh
chạnh lòng nhớ một vòng tay!
Đầu đông mùa đông ai hay?
thu phai... hoa phai... hoa bay...
Ta mang mình về lại
dấu yêu xưa của một ngày.
Và
đông này ta cháy
nỗi nhớ về đốt rụi chiều nay!
PhoChauDaudong,15-11-14
...
ĐÊM VỀ TAY ĐẾM CHÊNH VÊNH
Chiều giã biệt
Chiều biền biệt nắng
Hoàng hôn đỏ phủ cay đồi
Trót bỏ mất mấy mối tình khờ dại
đoạ đày ta chín tầng đau
Cô đơn như ngọn gió
xanh xao ngày hết
Đêm về tay đếm chênh vênh.
Phochau,chenhvenh11-11-14...
DÃ QUỲ
Ta muốn viết vạn bài thơ về em
Hoa vàng hỡi
Ta muốn gửi ngàn lời âu yếm về em
Nhưng sao trước em ta bối rối
Môi mắt em lúng liếng giọt vàng
Ta bỗng dừng trước lối lang thang
Dã quỳ vàng thắm
Ấm áp theo về
ngọt dấu tháng năm!
Phochau&Daquy,10-11-14...


Các ý kiến mới nhất