Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:06 10/11/2014
Số lượt xem: 1489
DÃ QUỲ
Ta muốn viết vạn bài thơ về em
Hoa vàng hỡi
Ta muốn gửi ngàn lời âu yếm về em
Nhưng sao trước em ta bối rối
Môi mắt em lúng liếng giọt vàng
Ta bỗng dừng trước lối lang thang
Dã quỳ vàng thắm
Ấm áp theo về
ngọt dấu tháng năm!
Phochau&Daquy,10-11-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:06 10/11/2014
Số lượt xem: 1489
Số lượt thích:
0 người
- HOA SAO NHÁY (03/11/14)
- THU ẤY (29/10/14)
- HOA GIẤY (26/10/14)
- BỞI VÌ EM CÔ ĐƠN QUÁ (25/10/14)
- CHIỀU BIỆT (25/10/14)
Vầng dương đã lặn em vàng mãi
Giấu nắng cho đầy mong ấm tay
Dã quỳ em đấy em là thế
Chiều mơ mê mải lối thương dài...
"Vầng dương.." không.."lặn ở trong em
"Nắng...đầy..mong ấm..."lại đầy thêm
"Âm áp theo về.." "Hoa vàng hỡi"
"Măt em ...""mê mải....." anh..tìm !!!
Ấm có còn đâu đêm theo đêm
Ta thức cùng trăng mắt cay mềm
Viễn dương lãng tử muôn trùng sóng
Vời xa vời xa... thu phai thêm...
"Âm áp theo về.." đêm...lại..đêm"
Anh "thức cùng trăng .."để dõi tìm
"Viễn dương lãng tử.." nên luôn ..."sóng"
"Mắt em..."mê mải.." tạo NIỀM TIN
em quỳ gối đợi bên đồi
răng anh ko thèm tới
hoa dã quỳ như quỷ ma dẫn lối
cái tình iu chết tiệt của em - anh
cái giọt vàng i như cái lanh chanh
len vào thơ để em tưởng mình là hoàng hậu
gốc thông già hậu đậu
em tưởng dáng nai tơ của anh - hoàng tử đa tài
cà cụt tình em - anh đùa zai
cùng tự sướng bởi màu dã quỳ láu ká
thông anh ạ
đừng zẫn thơ vào vào cái vòng lẩn quẩn
kệ cha cái màu dã quì nổi loạn
chúng ta dắt nhau đi tìm chốn địa đàng
heng anh iu
hehehehe