Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:22 03/11/2014
Số lượt xem: 3117
HOA SAO NHÁY
Hái một nắm hoa thời thơ ấu
Mà mơ lên tới những vì sao
Lung linh như mắt ai mong đợi
Vàng một màu thơ thuở dạt dào.
PhoChauSaonhay,03-11-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:22 03/11/2014
Số lượt xem: 3117
Số lượt thích:
0 người
- THU ẤY (29/10/14)
- HOA GIẤY (26/10/14)
- BỞI VÌ EM CÔ ĐƠN QUÁ (25/10/14)
- CHIỀU BIỆT (25/10/14)
- THU CHÍN (21/10/14)
" Hái một.."bông.."hoa "thời ngu ngơ
"Mơ tới..vì sao..."đẹp sững sờ
"Lung linh như mắt " tình nhân nhớ..
"Một mầu thơ..""mơ" những dại khờ !!!
hái có hai hoa trên một cây
sao giời đày tôi đến nỗi này
hay rứa hái một hoa ngâm riệu
bi giờ nhấp nháp lại hóa hay
hehehehehe
nhưng thôi, bẻ lun một cái cây
vứt hoa, hổng hái đỡ bận tay
cái cây quan trọng hơn tất cả
bi giờ đâu hối hận cđắng cay
hehehehehe
Hái cả hai hoa vậy mà hay
Dại gì mà đi hái cái cây
Quay phải bên một bên ngất ngất ngây
Sau lưng còn một vẫn thơm đầy!
kakaka...
thơ ấu em nào biết đến cây
lúc mềm khi cứng, thật mê say
chỉ chăm thấy màu hoa tươi đẹp
thò vào mà bứt cho đã tay
Bi giờ mới thấy giá trị cây
hai hoa là phụ, để "trưng bày"
cái cây là "sếp" lãnh đạo chúng
thôi thì tranh thủ được ...thì hay
hehehehe
thôi thì