Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:55 25/10/2014
Số lượt xem: 179
BỞI VÌ EM CÔ ĐƠN QUÁ
Giã từ chốn đam mê
ta về miền chênh chếch
Cỏ lặng nắng tàn hoa cũng vừa rơi
Đêm thao thức nửa vời ta dỗ giấc
Bóng tần ngần trước dấu tàn phai
Ai còn ở lại lối say
hay tay ta còn nuối?
Yêu thương chưa nhoà
nỗi nhớ cứ đâu đây!
PhoChauBoiviemcodonqua,21-10-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:55 25/10/2014
Số lượt xem: 179
Số lượt thích:
0 người
 
- CHIỀU BIỆT (25/10/14)
- THU CHÍN (21/10/14)
- NỬA CHIỀU (16/10/14)
- LIÊU TRAI TÓC TIÊN (14/10/14)
- THU& TÔI (09/10/14)
Các ý kiến mới nhất