Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:58 14/10/2014
Số lượt xem: 181
LIÊU TRAI TÓC TIÊN
Tóc tiên trói chặt hồn anh
Anh thôi không vợ để dành con tim
Mỗi chiều lên... nỗi nhớ thêm...
Tóc tiên một giậu bên thềm chơi vơi...
Một đời đi để một đời
Si mê mỗi tóc xưa thời em... xuân!
PhochauLieutraitoctien,13-10-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:58 14/10/2014
Số lượt xem: 181
Số lượt thích:
0 người
 
- THU& TÔI (09/10/14)
- CHIỀU CHẲNG Ở LẠI BÊN TÔI (04/10/14)
- VI AI (12/09/14)
- VO DE (12/09/14)
- TÌNH ĐÔNG (29/07/14)
Các ý kiến mới nhất