Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:12 29/07/2014
Số lượt xem: 198
TÌNH ĐÔNG
Có ai hiểu cho tôi
Cuối đời thì sao nhỉ?
Có ấm vòng tay không
Hay cuối đời mùa đông
Ru hồn bằng mắt giá?
Đông buồn mang chiếc lá
Thả vào miền rụng rơi
Đêm nghe tình chơi vơi
Chắc mùa xuân chẳng có...
Đêm mùa đông đầy gió
Trăng mùa đông cũng phai
Hoa mùa đông cũng úa
Tình
cũng vừa rời tay!
PhoChauTinhdong27-01-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:12 29/07/2014
Số lượt xem: 198
Số lượt thích:
0 người
 
- NHỚ MÙA ĐÔNG NĂM NGOÁI (11/07/14)
- HỒ NHƯ (11/07/14)
- Gửi Người... (05/07/14)
- NỬA BẾN (01/07/14)
- VÔ CHỪNG (20/06/14)
Các ý kiến mới nhất