Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:35 20/06/2014
Số lượt xem: 137
VÔ CHỪNG
Nắng cũng đã nhạt
Mùa cũng đã đi
Còn lại gì đâu ngoài đong đầy nỗi nhớ
Em bao cơn mộng mị
Giấu ngu ngơ vào giữa vô chừng
Mãnh lực nào xui khiến con cim
Mà thể xác rã rời trong hồn khát
Nào ai biết vì người đã khác
Nên lạt phai mình nhấm riêng mình!
PhoChauVochung,15-6-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:35 20/06/2014
Số lượt xem: 137
Số lượt thích:
0 người
 
- THU NGỠ (01/06/14)
- SAY (24/05/14)
- BUỐT (30/04/14)
- KHÚC XƯA (15/04/14)
- NHỮNG CƠN GIÓ BẤT CHỢT (06/04/14)
Các ý kiến mới nhất