Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:27 12/09/2014
Số lượt xem: 4429
VI AI
Vì người ta nói yêu
Trái tim tôi trở dại
Rồi khi cơn gió trốn
Hoa rơi miền tàn phai...
Cái ngày ai nói yêu
Cái ngày ai nói nhớ
Cái ngày ai vay nợ
Bây giờ ai nợ ai?
Trách người sao tàn nhẫn
Hay trách mình vô duyên
Trách vì đêm bất tận
Hay trách mình tình điên?
12-9-14,PhoChaulaibuon
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:27 12/09/2014
Số lượt xem: 4429
Số lượt thích:
0 người
- VO DE (12/09/14)
- TÌNH ĐÔNG (29/07/14)
- NHỚ MÙA ĐÔNG NĂM NGOÁI (11/07/14)
- HỒ NHƯ (11/07/14)
- Gửi Người... (05/07/14)
"Vì trái....rồi vì hoa"!
"Cái ngày...ai còn nợ !
"Bây giờ..." ai cũng nhớ
"Đêm bất tận....." vì THƠ !!!
bây giừ cô nợ tui
cả một thời con zái
zậy mà nói ai nợ ai?
zả mau, hok d9u7oc75 cải
hehehehehe..Lúa zọt đơi!!!!!
Hỏi người ai nợ ai
Cả một thời con gái
Hỏi trời ai lỡ dại
Để một thì tàn phai?
Còn miếng gì trong bụng
Hỏi đâu mà Trầm Tư?
zõ zàng em nợ tui
ngay cái nhìn mới gặp
zậy cái thằng ăn cắp
con chim em đâu òi?
bây giừ nó xa khơi
1 mình em ở lại
răng em hok zả lãi
cái nhìn xưa của tui
ẹ ẹ ẹ
thì ông ze ô hoi
cai cua e ô đj
mak j hoj aj chj!
sáng naj coi pộ rảnh?
hok thèm hỏi tới tui
kíp sau zời cho gặp
sẽ kứi em lun thui
ẹ ẹ ẹ..Lúa zọt đơi!!!
ô kứi aj mặk ô
kứi xong sao bỏ chạy?
rõ mặt chuột nhà cháy!
kon chụt nó lõi đời
nhà bắt đầu un khói
nó đã chạy mất tiu òi
ẹ ẹ ẹ
Thì nhờ vậy mới nói
Cháy nhà lòi mặt chuột
Có nói gì sai đâu