Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:03 21/10/2014
Số lượt xem: 172
THU CHÍN
Bất chợt em nghe thu lành lạnh
Chẳng xanh
lá đã vàng rồi
Bỗng dưng nghe môi xa quá
Bờ cỏ gầy chút lá nằm yên,
Bất chợt có chiếc nắng nghiêng
chưa chạm môi đã miền biền biệt
vực ngờ thành cõi lặng thinh!
ồ thu cuối lá vàng đã chín
... chúng mình sao chưa?
PhoChauThuchin,21-10-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:03 21/10/2014
Số lượt xem: 172
Số lượt thích:
0 người
 
- NỬA CHIỀU (16/10/14)
- LIÊU TRAI TÓC TIÊN (14/10/14)
- THU& TÔI (09/10/14)
- CHIỀU CHẲNG Ở LẠI BÊN TÔI (04/10/14)
- VI AI (12/09/14)
Các ý kiến mới nhất