Tôi làm để tôi tồn tại
CAFE MƯA
Nỗi nhớ có màu nâu?
Café đau mấy giọt
Cơn mưa tuôn tím gót
Giấu sau màu môi son,
Hay nỗi nhớ màu mưa
Mà rơi cho đau nắng
Café em không ấm
Café giăng đầy mưa…
phochaucafeMua,17-6-15...
BAO GIỜ?
Bao giờ mới chịu yêu em?
Bồng bềnh gió bồng bềnh thêm bồng bềnh
Chênh vênh một lối nắng tàn
Mùa ngang mấy nỗi võ vàng riêng em
Bao giờ mới chịu yêu em
Rêu phong
cỏ khát
đá hờn
đêm điên
phoChau,Baogio:16-6-15...
SAU BAN MAI
Ban mai vừa phai
nắng đầy tay,
Em gầy guộc cõng trưa vào nỗi nhớ
Hoa hạ đỏ quán xưa phố nhỏ
Mong chân ai theo nắng lại về...
PhochauSaubanmai.
...
NHỚ ANH
Nếu chiều về không có lá rơi
em chẳng nhớ mình đã bao nhiêu úa
và con tim ngày đêm rực lửa
nhớ nhung giăng
kín bến... không mùa!
Phochaunhoanh...
CŨNG NHƯ
Cũng như như bao cuộc tình lâu quá thì phai
Cũng như bao người con gái em buồn khi anh vắng
Cũng như bản nhạc có cung trầm... dấu lặng...
Giáng thăng cung bậc sẵn dành
Em giá lạnh, trăng côi, mùa đi miết...
Sóng mắt giờ xa biệt mộng chiều hoang
Tình tan, cơn gió cũng mang màu hờ hững
ơi người đừng bỏ lại nỗi đau.
phochau22-3-12...
HẠ VÀ TÔI
HẠ VÀ TÔI
Ai biểu nhớ làm chi
mà đỏ cả một trời
Ơi cái nhành phượng vĩ
mắc gì mà chơi vơi...
Tôi qua rồi cái thời
nắng sân trường đại học
xa mù trưa bắt dế
hái me rôm bờ đê,
vậy mà mắc gì mê
nỗi nhớ mang màu đỏ
mắc gì theo cỏ gió
môi son cô bạn thơ...
Phượng ơi ơi tóc tơ...
đỏ chi cho tôi nợ
?
PhOChauHavatoi,12/5/12...
NGÀY PHAI
Anh đi rồi
ừ mình em ở lại
Ta nhân tình nên vậy phải không anh.
Tóc thôi xanh, lá không xanh chiều vành vạnh gió
Nắng nhạt rồi ráng đỏ ngày phai.
PhoChauNgayphai,12-5-15...
PHỐ TÔI
Tháng tư tôi theo màu hoa nắng
Thêu vàng ươm thắm lối em đi
Phố trẻ đón em mùa trở lại
Tôi ngồi góc phố đợi chiều phai…
Hoàng hôn tím thẫm bằng lăng tím
Vạt núi sương mờ tôi nhớ em
Lăng Thoại mái rêu phong sạm khói
Nghe lời vàng vọng tận mùa xưa,
Hậu bối nhớ ơn hồn mở cõi
Em về em hỡi để cùng tôi
Chiều kinh Vĩnh Tế thơm hương gạo
Bếp lửa đơm xôi mấy ngọt ngào.
Mấy cô gái Chăm say hương...
NÓI NHỚ EM ĐI RỒI EM ĐẾN
Nói nhớ em đi rồi em đến
đừng chênh vênh trên lối em chờ
Hoa nắng khát vật vờ con nợ
Mắt nhớ nào ướt cả giấc mơ?
Nói nhớ em đi rồi em đến
Để chiều lên trên ghế đá buồn
Áo cũng lẻ phai tà gió cuốn
Sương cũng cuồng điếng cả chiều đêm.
Nói nhớ em đi rồi em đến
Bồng bềnh mấy nỗi chờ anh,
PhoChauCho,17-4-15...
SAO LẠI
Biểu em chờ sao lại quên em
Ừ thì đếm lá rơi là bình thường như thể
Thôi đam mê chiều cũng vẫn chiều,
Biểu em chờ Em lại quên Em
rằng thềm nắng đã phai ngày đã vãn
có lang thang đường cũng vẫn dài.
Ai biểu em chờ để gió rớt đâu đây
Mưa sắp rơi mà lối qua vẫn vậy
Em... với nắng gầy... anh lại...
PhoChau???28-3-15
...
ĐÊM SÂU
ở một góc của nỗi nhớ những giọt nước mắt đang rơi
à ơi ta ru mình ngủ nhưng thao thức lại tìm giấc mộng mà trêu
đem phập phều môi trách đêm sâu
vòng tay nào đón ta về bến cuối?
...
HÔM NAY
Nắng hôm nay không đẹp hơn hôm qua
hoa hôm nay không thắm hơn hôm qua
gió hôm nay cũng bớt cuồng điên nhỉ?
Vì hôm nay em bớt nhớ anh rồi!
Phochauhomnay,22-3-15
...
TÍN ĐỒ CỦA KHÁT
Không thể đến với nhau đâu anh
Tụi mình muộn quá
Ta chỉ là bè bạn để buồn vơi
Suy rộng hơn nếu mình chơi vơi… lúc ta 20… lúc ta còn trẻ…
Thì đam mê đâu có như bây giờ
Vâng,
hãy là những người bạn của thơ
Của tín đồ trong tiếng đàn như con nợ
Vay chẳng đợi chờ kiếp trả cho xong!
Phochautindocuadamme,21-3-15
...
XIN NHẶT CHÚT MÙA
Buồn nửa mặt chiều cắt đôi dấu nắng
Đưa tay côi gom nắng ủ chiều
Xin dành chút để còn van lạnh giá
Đêm sâu về hoa sưởi hồn hoa…
Nửa cô liêu cho thôi dòng nước mắt
Nửa cuộc vui xin được góp với đời
Ai nhặt mùa như đêm nhặt giá?
Mong ấm mà sao mấy vời xa!
PhochauXinnhatchutmua,11-3-15
...
TỰ HÁT
Quen dần cùng nỗi nhớ
Đâu cần chiều ai đưa
Mình một mình ngõ chợ
Mình một mình dưới mưa…
Rét già đông dao cứa
Xuân tươi chẳng ai cùng
Hạ nồng đeo mang nhớ
Thu vàng mộng khát khao…
Đâu cần đâu cần đâu
Nhớ thì xin đếm giá
Mong thì cười với hoa
Say thôi về trăng hạ
Khát ta tìm giấc thu!
PhoChauTuhat,10-3-15
(xin cảm ơn những tác giả của những bức ảnh)
...
SAU TẾT ĐÀO ƠI
Đào ơi sau Tết đào ơi
Phai phai gió núi chơi vơi chút tình
Sườn đồi nắng đổ linh đinh
Chênh vênh hương để bồng bềnh cho ai?
PhochauSauTet,08-3-15
...
TRĂNG GIÊNG
Thôi em đã nửa mùa trăng
Vành mi Giêng biếc đã lần say chưa?
Trăng cười tiếc nuối đêm xưa
Hôn chưa kịp thắm thuở vừa trăng em.
phochauTrăngGiêng,07-3-15
...
KHUÔN LẶNG
Ôm dây tơ để mình một khuôn lặng
Nghe hoang liêu gió hát ngậm ngùi
Đàn ơi hỡi cung ngân cung tiếc nuối
Xót nụ cười thành mặt nạ thế gian.
PhoChauKhuonlang,05-3-15
...


Các ý kiến mới nhất