Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:45 29/03/2015
Số lượt xem: 978
SAO LẠI
Biểu em chờ sao lại quên em
Ừ thì đếm lá rơi là bình thường như thể
Thôi đam mê chiều cũng vẫn chiều,
Biểu em chờ Em lại quên Em
rằng thềm nắng đã phai ngày đã vãn
có lang thang đường cũng vẫn dài.
Ai biểu em chờ để gió rớt đâu đây
Mưa sắp rơi mà lối qua vẫn vậy
Em... với nắng gầy... anh lại...
PhoChau???28-3-15

Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:45 29/03/2015
Số lượt xem: 978
Số lượt thích:
0 người
- ĐÊM SÂU (29/03/15)
- HÔM NAY (29/03/15)
- TÍN ĐỒ CỦA KHÁT (29/03/15)
- XIN NHẶT CHÚT MÙA (29/03/15)
- TỰ HÁT (11/03/15)
"Sao lại biểu em..." đợi chờ ?
"Đếm lá rơi...." đến bao giờ mới.....quên
" Thôi đam mê..." đâu có yên !
"Biểu em chờ.." mới gây nên cảnh...này
" Rằng thềm nắng đã ...." gây say
" Biểu em chờ..." mãi bao ngày, bao đêm
" Lang thang đường cũng.." chẳng quên
"Chờ để GIÓ ..." cuốn MÂY lên lưngTrời
"Sao ..." anh chỉ mong EM RƠI !!!
Té chết
"Té .." không thể "chết" đâu em !
Bao người đang đợi em rơi để mừng.
Đừng lo.." té.." nhé...em..cưng !!!