Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:43 29/03/2015
Số lượt xem: 258
ĐÊM SÂU
ở một góc của nỗi nhớ những giọt nước mắt đang rơi
à ơi ta ru mình ngủ nhưng thao thức lại tìm giấc mộng mà trêu
đem phập phều môi trách đêm sâu
vòng tay nào đón ta về bến cuối?


Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:43 29/03/2015
Số lượt xem: 258
Số lượt thích:
0 người
 
- HÔM NAY (29/03/15)
- TÍN ĐỒ CỦA KHÁT (29/03/15)
- XIN NHẶT CHÚT MÙA (29/03/15)
- TỰ HÁT (11/03/15)
- SAU TẾT ĐÀO ƠI (11/03/15)
Các ý kiến mới nhất