Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:24 11/03/2015
Số lượt xem: 352
TỰ HÁT
Quen dần cùng nỗi nhớ
Đâu cần chiều ai đưa
Mình một mình ngõ chợ
Mình một mình dưới mưa…
Rét già đông dao cứa
Xuân tươi chẳng ai cùng
Hạ nồng đeo mang nhớ
Thu vàng mộng khát khao…
Đâu cần đâu cần đâu
Nhớ thì xin đếm giá
Mong thì cười với hoa
Say thôi về trăng hạ
Khát ta tìm giấc thu!
PhoChauTuhat,10-3-15
(xin cảm ơn những tác giả của những bức ảnh)




Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:24 11/03/2015
Số lượt xem: 352
Số lượt thích:
0 người
- SAU TẾT ĐÀO ƠI (11/03/15)
- TRĂNG GIÊNG (11/03/15)
- KHUÔN LẶNG (11/03/15)
- RƯỢU TÌNH KHÔNG CÓ (11/03/15)
- KHÓC CHIỀU (11/03/15)
'Khát ta tìm giấc.." ngu ngơ
"Say thôi tìm nắng.." bao giờ hết say ?
"Mong thì cười với.." ai đây ?
"Nhớ thì xin đếm.." biết ngày nào vơi
"Mình một mình.." thiếu làn môi
"Xuân tươi...Thu vắng.." đợi người nơi xa
"Tự hát..." , tự sướng, tự ca....!!!!