Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:34 27/04/2015
Số lượt xem: 384
PHỐ TÔI
Tháng tư tôi theo màu hoa nắng
Thêu vàng ươm thắm lối em đi
Phố trẻ đón em mùa trở lại
Tôi ngồi góc phố đợi chiều phai…
Hoàng hôn tím thẫm bằng lăng tím
Vạt núi sương mờ tôi nhớ em
Lăng Thoại mái rêu phong sạm khói
Nghe lời vàng vọng tận mùa xưa,
Hậu bối nhớ ơn hồn mở cõi
Em về em hỡi để cùng tôi
Chiều kinh Vĩnh Tế thơm hương gạo
Bếp lửa đơm xôi mấy ngọt ngào.
Mấy cô gái Chăm say hương phố
Sang chơi lỡ mấy giọt nắng vàng
Chị gánh khmer hàng đậu phộng
Tươi chào bên mấy vạt hàng rong,
Café phố đón em lên nhé
Hàng chè nghe dịu nỗi chờ em
Nè em gái Hoa cười chi đó
Phố tươi anh đón mấy nỗi niềm…
Ta lên biên giới trông chiều lịm
Thềm đêm trăng nõn đã buông tơ
Lần lựa chi em
về đi chớ
Phố đã lên thành bấy mộng mơ!
Phochauphotoi,26-4-2015
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:34 27/04/2015
Số lượt xem: 384
Số lượt thích:
0 người
- NÓI NHỚ EM ĐI RỒI EM ĐẾN (19/04/15)
- SAO LẠI (29/03/15)
- ĐÊM SÂU (29/03/15)
- HÔM NAY (29/03/15)
- TÍN ĐỒ CỦA KHÁT (29/03/15)
PHO TOI THE DAY