Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:50 17/06/2015
Số lượt xem: 673
CŨNG NHƯ
Cũng như như bao cuộc tình lâu quá thì phai
Cũng như bao người con gái em buồn khi anh vắng
Cũng như bản nhạc có cung trầm... dấu lặng...
Giáng thăng cung bậc sẵn dành
Em giá lạnh, trăng côi, mùa đi miết...
Sóng mắt giờ xa biệt mộng chiều hoang
Tình tan, cơn gió cũng mang màu hờ hững
ơi người đừng bỏ lại nỗi đau.
phochau22-3-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:50 17/06/2015
Số lượt xem: 673
Số lượt thích:
1 người
(Trần Quang Thiệp)
- HẠ VÀ TÔI (13/05/15)
- NGÀY PHAI (13/05/15)
- PHỐ TÔI (27/04/15)
- NÓI NHỚ EM ĐI RỒI EM ĐẾN (19/04/15)
- SAO LẠI (29/03/15)
nguoi vua di
"Sóng...tình..ơi.." dáng "..cũng...như"!
" Bao người con gái..." "y.... như..gió chiều
"Em giá lạnh.." bởi vì yêu
" Buồn khi anh vắng..."cánh diều khó bay!!
"Giáng, thăng cung bậc..." để say !!!
Tặng Cô Vân Thy Ca khúc để minh họa cho thơ vì Thơ phải đi đôi với Nhạc mà...
Trăng khuyết - Thơ: Phi Tuyết Ba - Nhạc: Huy Thục - CS: Tân Nhàn
Cảm ơn cảm ơn rất nhiều ThS Trần Quang Thiệp
Tôi rất thích.