Tôi làm để tôi tồn tại
HƯ VÔ ĐÊM
Ta nói gì đây với đêm nay
Trăng sao trốn mất để đêm dài
Nhấp chén hư vô mà sao đắng
Hỏi người còn nhớ một lần tay?
Hãy trả lời ta hỡi men say!
Chệnh choạng tình nghe phải đâu đây?
Ta ta... ta với ta... ta, vắng.
Nghinh bật ta, mình... ta... chuốc cay,
phochauDemhuvo,01-4-13...
KHÔNG ĐAU NỮA
Không đau nữa hoa về bên cõi úa
Nắng như đưa tiễn lá vàng rơi
Dấu lãng tử bạc đời đâu là bến
Ngày chênh vênh nắm mãi xa vời,
Thôi không biết ừ thôi không biết nữa
Đá có vôi cũng là tảng chơ vơ
Xanh da diết rồi cũng theo tàn trắng
Nhặt nụ cười rồi cũng hư vô.
phochaukhongdaunua,27-3-13...
MÙA CŨ
Mùa đã cũ đưa em vào cằn cỗi
Anh biệt tăm nắng cũng ơ hờ
Chỉ còn gió đong đầy đêm trắng
Khao khát tàn theo lối trăng vơi
Đâu rồi thuở ngọt mời xưa ấy
Cạn chén tình người bỏ ai hay
Ừ thì thôi tự chuốc đọa đày
tự khỏa lấp chôn vào chiều gió
Hỡi cuồng phong dày vò đêm bất tận
Đã bao lần người lạc bởi đam mê!
phochaumuacu10-3-13...
TÔI HÁT CHO NGƯỜI
Tôi hát cho người
người chẳng ở bên
Thôi đành hát ru mình mình vậy
Hoa nắng rơi về đâu chẳng thấy
chỉ cô đơn và giá cứ giăng đầy.
Này hoa ơi xin thơm vào trong gió,
xin một lần được nắm lấy bàn tay
Này mây ơi xin đừng lang thang mãi
Hoài muôn năm không gối mộng phiêu bồng
Này long đong xin đường vương chân nữa
Xin được dừng để ấm dấu môi hôn...
Tôi hát cho người sao chỉ lá vàng buông
Ai nhặt lá...
ĐÊM MÙA ĐÔNG
Đêm mùa đông thương ai
Mà giấc nồng chẳng đến
Hỏi người bên vườn ấy
Nhớ gì một lần tay?
Đêm mùa đông thương ai
Mà hoài trong mong ngóng
Cỏ hoang bờ gió lộng
Lá rớt vào mênh mông…
Đêm mùa đông thương ai
Taygầy trong ấm ức
Gửi về miền thao thức
Một nụ hôn đong đầy!
Đêm mùa đông thương ai
Mắt… này… môi… này…
Nhớ!
Đắm say mà ai nỡ
Hững hờ,
đêm mùa đông.
Phochaudemmuadong27-01-13...
LÀM SAO?
Làm sao để vượt qua mùa đông
xua giá lạnh và cỗi cằn khô khốc
Làm sao để tàn phai không vương tóc
không hằn những dấu đau xưa
Làm sao để mưa,
không trói chặt chân người như lưới sắt
Làm sao để đam mê trong mắt
dừng
khi tim lỡ si mê
Làm sao em quay về
khi nỗi nhớ còn nguyên trên lối hẹn
Làm sao tình vẫn vẹn
khi đêm lỡ... vụng về... lạc bến yêu đương
Làm sao để những tiếc thương
không hằn vết...
CŨNG ĐÃ
Nắng giờ nắng cũng lặng trôi
Hoa thu cũng đã phai phôi bãi chiều
Người xưa cũng đã thôi yêu
Gió hoang ngày vắng liêu xiêu nơi nào
Em giờ em có thôi đau
Thu đi đông cũng quên mau sắc trời
Nụ cười cũng nhạt bờ môi
Lối thu xưa dấu đơn côi bóng tà
Lời đêm qua để đêm qua
Vòng tay giờ cũng người ta mất rồi....
Rót mãi men luyến tiếc
Rót mãi men luyến tiếc
Đợi chờ một đêm say
Lá cứ rơi mê mải
Mình em trên đường dài...
Chờ ai đợi chờ ai
Mà say trong chiều vắng
Chiều đông buồn thưa nắng
Vòng tay chưa một lần,
Hoa buồn quen bước chânn
Gió hoàng hôn se sắt
Nhớ nhung gì chất ngất
chút gần ơi tình ơi!
Có một thời bâng khuâng
Lần chia tay nuốt vội
Giọt đắng mềm bờ môi
giọt đau trôi muôn dòng
Chiều mênh mông mênh mông
Rót mãi men luyến tiếc...
CỔ TÍCH CỦA EM
Không còn không còn nữa
Hoa vàng mùa đón đưa
Không còn không còn nữa
Thu mưa cúc hoen gầy,
Đông đã về ngang đây
Khẳng khiu cây trút lá
Để rơi từng sợi giá
Trời buồn đưa xác hoa
vào trong mùa thu cũ,
Ở bên đồi gió hú
Có người đợi mùa xuân!
PhoChauCotichcuaem,01-01-12
...
BUỒN
Buồn chi bên quán vắng
Mà cafe một mình?
Buồn con nắng lặng thinh
không sưởi tình đã lạnh?
Buồn gì mà nhặt nhạnh
lá vàng dành cho ai
hay buồn vì phôi phai
nửa mảnh tình vừa đến?
PhoChauBuon,30-12-12...
HOA TRẮNG THÔI CÀI TRÊN ÁO TÍM ( Kiên Giang)
(Tâm tình của người trai ngoại đạo đối với cô gái có đạo – Bến Tre, 14-11-1957)
Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày binh lửa cháy không gian
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che cả người thương, nóc giáo đường
Mười năm trước, em còn đi học
Áo tím điểm tô đời nữ sinh
Hoa trắng cài duyên trên áo tím
Em là cô gái tuổi băng trinh
Trường anh ngó mặt giáo đường
Gác chuông thương nhớ lầu chuông
U buồn thay! Chuông nhạc...
Dấu ba chấm ...
"
"
Trong những dấu ba chấm . . .
Là điều gì vậy anh
...
ĐONG NẮNG
Lời tạ từ sao lại nói với em
Màu thu cuối đông sắp về ngang ngõ
Em van anh lời buồn sao để đó
Với mỗi em khi cỏ úa thu gầy
Anh bên người tay ấm một vòng tay
Em nguyền rủa trái tim em trở dại
Xót tàn phai lặng lẽ với riêng mình
Chiếc nắng nào vừa rơi xuống lặng thinh
Mà câm nín để một vùng cỏ gió
Em vẫn biết mình chỉ là bến lỡ
Sao vẫn đau khi ai nỡ chối từ
Bến lỡ...
LẶNG NGHE THIÊN HẠ CHỐI TỪ
Thôi nhé người ơi người ở lại
Tôi về vùng gió của đêm nay
Vui trong men giá già cay đắng
Rượu ngọt quên tình nên chẳng say,
Uống hết ly buồn phút chia tay
Lệ khô khăn ướt dấu mi gầy
Hương cuối riêng mang màu bịn rịn
Vội vàng đêm rớt xuống đêm phai.
Vô tư cười nói sao mặn đắng
Giả vờ chi nỗi gió với trăng
Đưa tay xin lấy một chút gần
Mà xót ngàn lần trong cách ngăn!
Đếm đủ lá rơi tàn...
TÀN THU
Tàn thu bỏ lại lá vàng
Vào trong mớ nắng lang thang gió chiều
Đưa tình về bến cô liêu
Hư vô không nắm sao nhiều hư vô
Tay không muốn hái ngây ngô
Mà sao khờ dại một bờ yêu đương
Lỡ rồi môi lỡ vấn vương
Bẽ bàng mang lấy yêu thương để người.
Thu ơi
ta
để nụ cười
vào trong mớ gió gửi người không yêu!...
NHỚ MÙA HOA SÚNG ĐỎ! ( Tặng VT 20/11)
Đông đã về nơi chân trời xa nắng
Hoa súng bờ ao đỏ tím cả rồi!
Nước cứ chảy chân cầu- đứng đợi
Miên man thương nhớ phương nào...
Rét cứ ngọt bờ môi tím ngắt
Như phôi pha góc phố,con đường
Con chuồn nhỏ vô tình đậu xuống
Một loài hoa súng ...và em!
Phố vẫn buồn khi phố thức cùng đêm
Lá cứ rụng xạc xào thăm thẳm
Em còn nhớ chúng mình tay nắm
Bên ao nhà hoa súng đỏ ngày xưa?...
N.T.M
( Mùa chớm...


Các ý kiến mới nhất