Tôi làm để tôi tồn tại
LÁ LẠI RƠI
Có lẽ vì lời nguyền nên chẳng được gần nhau
nên lá cứ xạc xào khua nỗi đau xa cách
Em,
mấy mùa nhặt nhạnh...
đếm đêm trường giá lạnh một vòng tay
Sao nắm chiều phai làm chi
Để chỉ còn những chiếc lá rơi vì úa
tiễn chiều tàn mà tiếc nắng buổi hoàng hôn?
PhốChâuLálạirơi,15-9-11…20-3-12...
chieu va em
Chieu doi cho dau vang sac la vang
Va giot nang cung xot minh sa xuong...
AI BIỂU MÌNH GẶP NHAU
Ai biểu mình gặp nhau
Khi đã ràng đã buộc
Nên đôi bờ khao khát
Để trăng tàn đêm buông…
Ai biểu trời mưa tuôn
Cho nắng buồn… giọt lạnh…
Để hai mình chợt quạnh
Ở hai miền nhớ nhung,
Ai biểu mình lại chung
Màu trăng chờ đêm vắng
Trăng tàn rồi sương mỏng
Tình không… tình về đâu?
PhốChâuAibiểumìnhgặpnhau,19-12-11…17-3-12...
THÁNG BA
Tháng ba
Hoa cải nở những giọt nắng vàng tung tóe
Gió trốn vào lặng lẽ
Những sợi tóc đang lắng nghe
màu thời gian chui vào bạc phếch…
Tháng ba
Sao khéo giấu nụ cười định mệnh
Có phải vì tháng ba nên duyên bận gập ghềnh?
Tháng ba
Ta nuốt mấy lênh đênh
Hương cải vẫn nồng men...
CHIA TAY
Lý do gì để chia tay
Em không biết
Chỉ thấy chiều mải miết nắng chiều làn lạt… hoa bay…
Lá về nơi run rẩy
Mây về cuộc đổi thay…
Ừ thì chia tay,
cho gió vay đời nợ
vay nỗi nhớ
vay thẫn thờ
vay côi cút đêm sâu
Chia tay
chẳng phải cuộc tình đầu
chỉ là cơn mưa vội chợt ghé ngang cuối phố
tình nhân… café… với điệu tango…
Chia tay
mắt chở mấy ngây ngô
ta đánh...
Chúc mừng ngày 8-3
HƯƠNG NHẬT KÝ
Vẫn đều đặn đi cùng nỗi nhớ
Em vẫn nghĩ về anh
Ừ thì mình không thể
Nên để đêm về trăn trở mộng tình yêu.
Em biết anh đang cố quên em
Nhưng anh đâu biết em lỡ mình hẹn ước
Nên mỗi khi nắng vàng hay mưa tuôn lướt thướt
Đều đặn những dòng nhật ký ướt hương xưa.
PhốChâu,Hươngnhậtký,05-3-12...
NỖI NHỚ ANH EM BIẾT GIẤU VÀO ĐÂU?
Nỗi nhớ anh em biết giấu vào đâu
Giấu vào mắt mắt nồng cay chẳng biếc
Giấu vào tim tim điếng những dại khờ
Giấu cùng tóc tóc tơ tình sương tuyết
Chực giã từ nỗi tha thiết của đêm
Giấu vào môi môi mím chặt nỗi niềm
Son cũng nhạt vết chân chim hằn khóe
Giấu vào đâu để mình không lối rẽ
Đông chẳng khát nắng hè thu mãi vương xuân?
PhốChâuNỗinhớanhembiếtgiấuvàođâu?27-02-11...
EM NGUYÊN TIÊU
Đêm nguyên tiêu nâng hai ly rượu
Một cốc em cốc để nghe tình
Sương nín lặng buông từng sợi giá
Mà nghe xa quá một tầm tay
Trăng tròn vạnh trăng say
Câu thơ si cười với nước vay lả lơi bóng sóng
Trăng lòng khuyết cả đêm xuân!
PhốChâuEmnguyêntiêu....
CHIỀU PHAI
Cho xin vài chiếc lá vàng
Lỡ rơi trên giọt gió ngang ngày nào
Cho xin một chút còn nhau
Hương môi đắm của hôm nào… vòng tay!
Cho xin một chút nắng phai
Để em đổ hết đọa đày vào không?
PhốChâuChiềuphai,25-8-11…24-02-12...
Cũng vì hoa gió đong đưa
Cũng vì hoa gió đong đưa
Vần thơ xưa biết có vừa lòng ai
...
THÔI ANH
Níu gì chỉ chút mùa vay
Được gì chỉ chút hương say lỡ về
Đã đành từng hẹn từng thề
Rồi không nhau để mỏi mê gió ngàn
…
Thôi anh… tình của chiều hoang…
Lá rơi làm chứng...
nắng vàng...
cũng...
phai…
PhốChâuThôianh,20-02-12...
TỪ XA ANH
Từ xa anh sương giá
Nhạt nhòa tô nét môi
Từ xa anh nghe lá
Xạc xào đêm lạnh trôi…
Bóng chiều đổ phai phôi
Vương sầu manh cỏ úa
Bàn tay nào buông vội
Để em buồn như mưa…
Hiên buồn với song thưa
Chiều nhớ anh chợt gió
Trăng chơi vơi đầu ngõ
Em…
mơ vòng tay anh!
PhốChâuTừxaanh,20-02-12...
BÊN TƯƠNG TƯ
Người ở xa... xa lắm...
Bên vòng tay một người
Bên tương tư hoa để
Hương buồn kém màu tươi.
Mắt chờ vắng nụ cười?
Song thưa sương xõa tím
Chiều chắc vì bịn rịn
chút nắng còn bâng khuâng...
Người ở xa... xa lắm...
Lá nhạt nhòa dấu chân
Tần ngần cơn gió cuối
Mùa thu xưa mất rồi!
PhốChâu Bêntươngtư,16-02-12
...
RU ANH
Ngủ đi anh em ru
Ru lời ru có nắng
Có bồng bềnh mây trắng
Có hoa vàng bay bay…
Ngủ đi anh mơ say
Vườm ươm đầy mật ngọt
Từ khi nào đã trót
Phải lòng nhau à ơi?
Ngủ đi hoa chơi vơi
Rơi xuống chiều quên xót
Treo mọng cành quả ngọt
Hương tình yêu mãi còn.
Ngủ đi môi em son
Ru lời ru mê mải
Chiếc hôn thèm vụng dại
Dìu nhau quên đường dài!
PhốChâuRuanh,14-02-12...
14-2 - GỬI NGƯỜI XƯA. ( QT )
1. Thơ tình chắp vá.
( Chắp ý thơ Tố Hữu, Nguyễn Bính và dân ca)
Hỡi người xưa của ai nay,
Bao giờ mới được so dây cùng người?
Giá đừng có dậu mồng tơi,
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.
Giá tình duyên chẳng lỡ làng,
Biết đâu tôi được đưa nàng về dinh....
HƠN MƯỜI NĂM HỌC TRÒ
Hơn mười năm học trò
Biết chở bao buồn vui
Cánh diều tuổi hẹn hò
Mộng mơ quá đi thôi,
Em… tôi… ngày chưa lớn
Nhặt hoa rơi sân trường
Cuộc vui nao chưa trọn
Âm thầm trôi tuổi son…
Học trò ơi học trò
Thủa bàn tay run run
Chép vào trong lưu bút
Gửi mấy mùa thu phai?
Học trò ơi học trò
Mắt nhìn nhau thơ ngây
Mai này đừng quên nhé
Thầy cô từng chở che!
Chẳng dám gọi bằng anh
Chẳng dám nói tiếng em...


Các ý kiến mới nhất