Tôi làm để tôi tồn tại
EM VỀ MỘT CHUYẾN
Em về một chuyến cheo leo
Bến xưa lạt lẽo sương treo trăng mờ
Cỏ đau cái kẻ đợi chờ
Mà nghe tim úa cả bờ chiều hoang
PhốChâuEmvềmộtchuyến,19-10-11...
TIỄN NẮNG
Thì cũng một mình em với em
Chiều thu phai nắng gió trêu thềm
Chẳng đông mà giá giăng ngang mắt
Để gió vô tình xô trắng đêm...
Thì cũng một mình em với em
Ngồi đây mà ước mắt môi mềm
Lá rơi thềm lạnh chiều hoang vắng
Tiễn nắng nghe tàn đông giá thêm!
PhốChâuTiễnnắng,07-10-11...
GỬI MÙA GIÓ
Ta gửi về mùa gió
Màu nỗi lòng của ta
Gửi một chút sắc hoa
Lung linh ngày nắng hạ
Lung linh ngày nắng hạ
Có một trời nhung nhớ
Có màu mắt mong chờ
Đoạn đường chiều ta mơ...
Đoạn đường chiều ta mơ
Nắm bàn tay bỡ ngỡ
Ta em... mình... vay nợ...
Gió bao giờ ngưng tơ?
PhốChâuGửimùagió,15-10-11...
Chỉ cần ...
Trời đêm ước vạn vì sao
Biển mơ muôn sóng dạt dào dịu êm
Rừng xanh khao khát tiếng chim
Còn anh,
anh chỉ cần em. . .
...
MƯA VÀ ĐÊM
Giọt sầu khuya giội mái hiên
Lênh đênh chở mãi ưu phiền vào đêm
Khóe mi hằn vết chân chim
Ngày sau nào biết ai tìm về ai
À ơi xin một giấc say
Không mộng mị chẳng vọng hoài lối mê
Mưa và đêm vẫn cứ về...
Phố Châu, Mưa và đêm...
CUỐI THU
Cuối thu
Hương nhạt cúc để mình phai nắng
Ta hỏi người bao sắc nhớ còn vương
Đường về chẳng ai đưa
Chạnh bước chiều tàn con gió úa
Cỏ lặng thinh gió chẳng nên hình?
Không cưỡng được trái tim mình khao khát
Chiều vô tình lá xác xơ nghiêng...
PhốChâuCuốithu,11-10-11...
VỀ HƯU
Ai cũng về hưu chẳng "riêng" ta
Chăm cháu, "bảo" con, cửa với nhà
Rỗi rãi thì trà thơm với báo
An nhàn ra cuốc đất trồng hoa,
Ta dẫu về hưu vẫn là ta
Nào sá gì đâu chút tuổi già
Chỉ "nghiệp" đã xong thời đã mãn
Non ngàn du hí ngắm muôn hoa!
PhoChauTangchiKimDung
...
Cõi thiêng liêng
Hãy để nằm im trong cõi thiêng liêng
Trọn vẹn tình anh với em ngày đó
Có cả những cơn mưa và những chiều lặng gió
sâu thẳm vô cùng trong trái tim anh.
Có thể cuộc tình sương khói mong manh
thời gian chẳng xóa mờ bao kỷ niệm
Nỗi nhớ em có khi nào tan biến
vẫn mãi thắm nồng một khối tình riêng.
Anh sống với tình trong cõi thiêng liêng.
...
TÀN CUỘC
Ta vẫn biết mình vay nông nổi
Trả nợ người hay đổi mộng vừa say?
Quay lưng,
người không đau ta không dám bước
Tàn cuộc thu sầu tiễn mộng tình qua
Sợ giẫm phải xác hoa vừa úa
Hồn hoa không kiếp luân hồi
Chiều trôi…
chiều trôi… ...
THƠ VIẾT TRONG MÙA MƯA BÃO.( Tặng VThy)
THƠ VIẾT TRONG MÙA MƯA BÃO.
Trần Quốc Thường
Bóng thầy
Nước lũ tràn vào lớp học,
Bóng thầy loang loáng chân bàn.
Ngói vỡ...
Rớt đánh bủm.
Bóng thầy tan.
ơ kìa! mây trắng một làn.
Bóng thầy rạng giữa muôn vàn hào quang.
Gió và Bão
Nhớ nhau ta cứ nhớ,
Như gió mát đêm nồng.
Sẽ trắng tay, rát mặt,
Khi gió thành bão giông.
Khoảng trống
Bão to, lũ quét.
Làm trường em ngói vỡ.
Nhà em sụp đổ.
Giờ...
THU BIỆT
Tiễn nhau nghe chạnh chuyến tàu
Biệt về xa lắm cỏ rầu bóng côi
Nửa trường anh nửa trường tôi
Xót xa thầm tiếc dấu môi giữa dòng
Còi rời ga thét mênh mông
Đường ray cứa đứt mấy dòng cuồng si
Còn nhau một chút biệt ly
Phượng rơi phai hạ thôi thì đành…
...
CHIỀU NHẠT
Cúc giữa lần thu đã chút phai
Vườn thu bên cúc dáng eo gầy
Chiều nhạt hoa tàn tay không ấm
Âm thầm gửi nhớ một mùa say!
PhốChâuChiềunhạt,01-10-11...
XIN ẤM
Dang tay đón lấy mặt trời Xin cho ấm xuống nủa đời phai phôi Van người từng đã đầu môi Lời yêu đó đừng để thôi dạt dào Van chiều đừng có xanh xao Mà theo chiếc lá nghiêng đau… ...
CHỈ NỬA
Cũng lại trời thu cũng cơn ngâu Đùa chi hương cúc để thu sầu Ban mai nhạt nắng ai mong gió Chiều tàn biết có ấm sân sau? PhoChauChinua,30-10-11 ...
THÌ CŨNG
Thì cũng mùa đông nắng thôi buông
Thì cùng ngải nhân mỏng cánh chuồn
Tình xa nhạt tợ như nước ốc
Đêm gần đơn một bóng trăng suông,
Từ buổi từ ly để mưa tuôn
Từ buổi tình qua để tay cuồng
Gà gáy buông giấc mơ tỉnh thức
Một mình nghe chạnh mấy hơi sương!
PhốChâuThìcũng,28-9-11...
Cỏ dại
PHỐ VÀ MƯA....
Rả rích tả tơi đêm
Mưa nhòa giăng mái phố
Theo cô đơn mưa xối
Niềm nỗi niềm riêng mang...
Giọt dài xót đa đoan
Cung hờn lênh đênh mắt
Chăn côi mong hương ấm
Trách người trách muôn năm?
PhốChâuMưa,22-9-11
...


Các ý kiến mới nhất