Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
THU BIỆT
Tiễn nhau nghe chạnh chuyến tàu
Biệt về xa lắm cỏ rầu bóng côi
Nửa trường anh nửa trường tôi
Xót xa thầm tiếc dấu môi giữa dòng
Còi rời ga thét mênh mông
Đường ray cứa đứt mấy dòng cuồng si
Còn nhau một chút biệt ly
Phượng rơi phai hạ thôi thì đành…
thu!
PhốChâuThubiệt,04-10-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:36 04/10/2011
Số lượt xem: 142
Biệt về xa lắm cỏ rầu bóng côi
Nửa trường anh nửa trường tôi
Xót xa thầm tiếc dấu môi giữa dòng
Còi rời ga thét mênh mông
Đường ray cứa đứt mấy dòng cuồng si
Còn nhau một chút biệt ly
Phượng rơi phai hạ thôi thì đành…
thu!
PhốChâuThubiệt,04-10-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:36 04/10/2011
Số lượt xem: 142
Số lượt thích:
0 người
 
- CHIỀU NHẠT (01/10/11)
- XIN ẤM (30/09/11)
- CHỈ NỬA (30/09/11)
- THÌ CŨNG (29/09/11)
- Cỏ dại (26/09/11)
Các ý kiến mới nhất