Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Trần Văn Thọ @ 19:33 26/09/2011
Số lượt xem: 772
Cỏ dại
Em chỉ là cỏ dại mà thôi
Sao anh lại yêu màu xanh của cỏ
Chút ngan ngát nồng nồng thoảng bay trong gió
Say lòng anh hơn hương lý, hương lài
*
Thân phận bọt bèo. . . thương lắm cỏ ơi!
Lặng lẽ âm thầm vươn lên từ đất
Mua gió dập vùi, nắng nôi bỏng rát
Vẫn tươi xanh ngút ngát chân trời
*
Phiêu lãng một đời, dong ruỗi ngược xuôi
Anh lại tìm về với cỏ
Ngữa mặt nhìn trời, ngắm trăng và gió
Hát nghêu ngao với cỏ khúc tình ca
*
Đừng nói gì đến những cuộc chia xa
Dẫu trái đất vỡ tung từng mảnh nhỏ
Giữa mênh mông chỉ còn anh với cỏ
Nghe yêu thương dâng ngập trái tim mình.
21.9.2011
Trần Văn Thọ @ 19:33 26/09/2011
Số lượt xem: 772
Số lượt thích:
0 người
- Vô tình (25/08/11)
- Bài thơ:" Đợi" của Vũ Quần Phương (24/08/11)
- Em và Anh ! (23/08/11)
- BÓNG ĐỔ THEO CHIỀU ! ( Thu Diễm ) (15/08/11)
- Con sóng vô tình (14/08/11)

Thăm cô Vân Thy, chúc cô luôn vui vẻ!