Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Trần Văn Thọ @ 08:56 14/08/2011
Số lượt xem: 485
Con sóng vô tình

Anh cách em chỉ một khoảng không gian
Gần vậy đó chẳng bao giờ với tới
Ngọn sóng xô đến trong vòng tay đợi
Rồi giật lùi theo con nước triếu xa.
*
Ước mơ đời sao quá đỗi thiết tha
Con sóng ấy mãi vô tình chẳng hiểu
Anh và em và khung trời nắng dịu
Một khung trời ngan ngát hương yêu ...
Viết từ Hoàng Sa.
Trần Văn Thọ @ 08:56 14/08/2011
Số lượt xem: 485
Số lượt thích:
0 người
- Mưa không anh ! (02/08/11)
- Tiễn lá (30/07/11)
- Tự tình (25/07/11)
- HEO MAY EM VỀ ! (24/07/11)
- RIÊNG MÌNH (22/07/11)
Con sóng ấy mãi vô tình chẳng hiểu...
Chúc VTHY cuối tuần vui vẻ.
Chúc VT ngày lễ Vu Lan thật ý nghĩa nhé!
Biet bao gio T đc đến đó nhỉ Thầy Thọ?
Cảm ơn thầy TD,
Cảm ơn anh, Huu truong!