Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 16:23 15/08/2011
Số lượt xem: 1461
BÓNG ĐỔ THEO CHIỀU ! ( Thu Diễm )
Em vẫn biết mùa nhau còn xa thăm thẳm
Nên chiều buồn làm bóng đổ nghiêng theo
Cây đứng lặng thôi reo trong nhạt nhòa vạt nắng
Nghe dội vào lòng bao nỗi nhớ hanh hao !
Thương với nhớ đong làm sao cho đủ
Câu thơ xưa nay đã cũ theo mùa ...
Nước thời gian như dư thừa trong ấy
Rong ruổi dặm dài đâu còn thấy lòng nhau ?
Có ồ ạt cũng nát nhàu theo năm tháng
Dẫu thơm lừng cũng thoang thoảng nơi xa
Anh cứ vậy miên man miền xa lạ !
Giữa dòng đời êm ả vẫn xôn xao ?
Sao nỡ vô tình … để bao chiều bóng đổ
Tình yêu trái mùa đâu còn chỗ cho nhau …
Màu thời gian úa nhàu theo năm tháng
Trời riêng mà, đó là khoảng riêng em ?
( Viếtchoanhtôi ) TXX 15 / 8 / 2011
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 16:23 15/08/2011
Số lượt xem: 1461
Số lượt thích:
0 người
- Con sóng vô tình (14/08/11)
- Mưa không anh ! (02/08/11)
- Tiễn lá (30/07/11)
- Tự tình (25/07/11)
- HEO MAY EM VỀ ! (24/07/11)
Em vẫn biết mùa nhau còn xa thăm thẳm
Nên chiều buồn làm bóng đổ nghiêng theo
Màu thời gian úa nhàu theo năm tháng
Trời riêng mà, đó là khoảng riêng em ?
" Màu thời gian úa nhàu..." do ai đó
"...Anh cứ vậy miên man miền xa lạ "
Dù " dòng đời..." nghiệt ngã....vẫn muốn vô!
" Trời riêng mà..." chỉ là ta...với...ta !!!
Khoảng tròi nào riêng anh
Khoảng trời nào riêng em
Còn khoảng trời nào nữa
Để rồi ta với ta .....???
"Khoảng trời nào..." cũng..."riêng em"
" Khoảng trời nào .." cũng...có thêm anh...mà!
"Ta với ta..." rộng bao la
Đất, Trời..cũng tựa như là minh thôi!
Không gian chỉ có....Hai...NGƯỜI !!!
Em đây riêng một khoảng trời
Còn anh sóng gió dòng đời ngược xuôi ...
Nói ra sợ bị chê ....lười !
Không ngược, xuôi nữa....biết... ngồi...với....ai ?!
Chiều buồn chút nắng nhạt phai
Anh đi mải miết biết ai cùng ngồi
Trùng khơi biển dậy sóng dồi
Tình cao nghĩa cả anh ngồi nơi nao !