Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:22 20/10/2011
Số lượt xem: 252
TIỄN NẮNG
Thì cũng một mình em với em
Chiều thu phai nắng gió trêu thềm
Chẳng đông mà giá giăng ngang mắt
Để gió vô tình xô trắng đêm...
Thì cũng một mình em với em
Ngồi đây mà ước mắt môi mềm
Lá rơi thềm lạnh chiều hoang vắng
Tiễn nắng nghe tàn đông giá thêm!
PhốChâuTiễnnắng,07-10-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:22 20/10/2011
Số lượt xem: 252
Số lượt thích:
0 người
- Áo mùa thu (17/10/11)
- GỬI MÙA GIÓ (16/10/11)
- Chỉ cần ... (12/10/11)
- MƯA VÀ ĐÊM (12/10/11)
- CUỐI THU (11/10/11)
Ngồi đây ta cứ mắt môi mềm
Nắng chiều rớt lại chiều hoang vắng
Nỗi nhớ đong đầy đông buốt thêm...