Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Trần Văn Thọ @ 14:07 17/10/2011
Số lượt xem: 1086
Áo mùa thu
Hôm nay em mặc áo vàngNgỡ như trời đất chuyển sang thu rồi.Anh về . . . nỗi nhớ chơi vơiÁo em vàng cả một trời tương tư.TVT. 12/10/2011
Trần Văn Thọ @ 14:07 17/10/2011
Số lượt xem: 1086
Số lượt thích:
0 người
- Chỉ cần ... (12/10/11)
- Cỏ dại (26/09/11)
- Vô tình (25/08/11)
- Bài thơ:" Đợi" của Vũ Quần Phương (24/08/11)
- Em và Anh ! (23/08/11)

Anh về cái nhớ chơi vơi
Thu vàng sót lại một đời Anh ơi!
Áo em lỡ nhuốm thu rồi
Tương tư gửi lại một lời càng "phê"
Lời thầy Minh ngẫm càng... tê
Thì thôi Thọ hỡi đừng về Thọ ơi!
Chẳng dám phê chỉ một lời
Có đâu đến tới mấy lời hỡi ai!
"Áo em vàng cả một trời tương tư."
Lời cổ nhân hãy... từ từ...
Về yêu hoa cúc mà thư thái lòng
Vội vàng chi để mênh mông
Áo em một sắc trời không đủ mùa! hìThiếu gì hoa đỏ chẳng yêu
Mào gà chi uổng mấy liều... thuốc, anh!Thua chi anh, em chỉ đùa
Hay anh cứ ba cào dùa, chắc ăn!
Ôi trời ơi! đúng là đùa
Một nút không có lấy đâu ba cào???
Bù chắc rùi