Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:18 11/10/2011
Số lượt xem: 314
CUỐI THU
Cuối thu
Hương nhạt cúc để mình phai nắng
Ta hỏi người bao sắc nhớ còn vương
Đường về chẳng ai đưa
Chạnh bước chiều tàn con gió úa
Cỏ lặng thinh gió chẳng nên hình?
Không cưỡng được trái tim mình khao khát
Chiều vô tình lá xác xơ nghiêng...
PhốChâuCuốithu,11-10-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:18 11/10/2011
Số lượt xem: 314
Số lượt thích:
0 người
- VỀ HƯU (09/10/11)
- Cõi thiêng liêng (08/10/11)
- TÀN CUỘC (08/10/11)
- THƠ VIẾT TRONG MÙA MƯA BÃO.( Tặng VThy) (05/10/11)
- THU BIỆT (04/10/11)
Có phải chăng...
cuộc đời hiu quạnh...
Để chiều buồn...
xơ xác lá thu rơi ...